Vụ "mất trộm" kỳ lạ ở Quảng Trị: Thủ phạm là... chính chủ!

CaoDev9105

New member
Báo mất trộm 63 triệu đồng, bác ở Quảng Trị khiến công an mở cuộc truy tìm gắt gao, ai ngờ kết cục khiến ai cũng phải bật ngửi

5e80eb2d43f68a18f9e1.jpg


Ngày 24/10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về một vụ "mất trộm" siêu lạ lùng tại xã Bắc Trạch. Câu chuyện này thật sự là một bài học về việc... cất đồ quá kỹ đấy các bạn ơi!

Chuyện là thế này nè: Ông Nguyễn Ngọc Tùy (sống ở thôn 3, xã Bắc Trạch) đã đến trình báo với công an xã là gia đình bị kẻ gian đột nhập, cuỗm mất 63 triệu đồng tiền mặt. Nghe con số mà ai cũng phải giật mình luôn á!

Theo lời kể của ông Tùy, đây là số tiền ông thu hộ tiền gốc và lãi của các hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thôn 3. Số tiền này ông cất kỹ tại nhà, nhưng khi kiểm tra lại thì... bay màu, nên ông nghĩ ngay là có tên trộm ghé thăm rồi.

Nhận được tin báo, Công an xã Bắc Trạch lập tức vào cuộc điều tra cực kỳ nghiêm túc. Các anh rà soát hiện trường, tìm kiếm dấu vết... nhưng plot twist ở chỗ: không có dấu hiệu cạy phá hay đột nhập gì cả! Hơn nữa, lời khai của ông Tùy cũng có nhiều chỗ... hơi sai sai.

Công an tinh ý nhận ra ông Tùy có biểu hiện tinh thần không được ổn định lắm. Sau nhiều lần trao đổi kiên nhẫn, cuối cùng ông Tùy cũng thừa nhận sự thật: Ông đã "cất kỹ quá mức" rồi... quên luôn chỗ để tiền! Tìm hoài không thấy nên tưởng bị trộm, thế là báo công an thôi.

Công an xã Bắc Trạch xác nhận ông Tùy có vấn đề về sức khỏe, nên vụ việc được kết luận là trình báo nhầm chứ không phải cố ý báo tin giả. Hiện tại, chính quyền địa phương đã tư vấn và nhắc nhở gia đình ông cần chú ý hơn trong việc quản lý tài sản cũng như chăm sóc sức khỏe.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top