Chủ tịch tập đoàn SK từng bị vợ cũ đòi 1 tỷ USD - con số khủng chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc luôn nha!
Tòa án Tối cao Hàn Quốc vừa có động thái gây sốc khi bác bỏ phán quyết của tòa cấp dưới - yêu cầu tỷ phú Chey Tae-won phải trả cho vợ cũ số tiền dàn xếp lên tới 1,38 nghìn tỷ won (tương đương 1 tỷ USD) trong vụ án mà truyền thông xứ kim chi gọi là "vụ ly hôn thế kỷ" đây các bạn ơi.
Vụ drama này đã làm chấn động cả Hàn Quốc vì ông Chey là người đứng đầu tập đoàn siêu khủng SK Group, còn vợ cũ của ông - Roh So-young - lại là ái nữ của một cựu tổng thống nữa chứ. Cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 2015 sau khi ông Chey thừa nhận có con với người tình bên ngoài. Ối giời drama thật sự!
Khoản bồi thường 1,38 nghìn tỷ won đã được tòa án tại thủ đô Seoul quyết định vào năm 2024, trở thành vụ ly hôn khủng nhất lịch sử Hàn Quốc thời điểm đó.
Tòa án lúc đó cho rằng tài sản trị giá 30 tỷ won từ cha của bà Roh - cựu tổng thống Roh Tae-woo - đã góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn SK và có thể được tính là đóng góp của bà vào khối tài sản chung của hai vợ chồng.
Nhưng mà ông Chey không chịu thua, đã kháng cáo liền tay!
Và rồi ngày 16/10 vừa rồi, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã có phán quyết plot twist: quỹ của cựu tổng thống không thể được coi là một phần tài sản của cặp đôi này. Úi chà chà!
Luật sư của ông Chey là Lee Jae-geun cho biết: "Tôi nghĩ điều rất quan trọng là Tòa án Tối cao đã tuyên bố rõ ràng rằng việc công nhận đó là đóng góp vào tài sản chung của hai vợ chồng là sai".
Tuy nhiên nhé, Tòa án Tối cao vẫn giữ nguyên quyết định trả 2 tỷ won tiền cấp dưỡng cho bà Roh đấy.
Cổ phiếu của SK đã giảm 5,4% sau phán quyết này, vì nhiều người cho rằng cuộc chiến pháp lý giữa ông Chey và vợ cũ sẽ còn kéo dài dài lắm đây.
Nhưng trong ngắn hạn thì các chuyên gia tin rằng khó có thay đổi gì lớn tại SK Group, vì ông Chey không buộc phải huy động vốn ngay lập tức để giải quyết vụ ly hôn.
Ông vẫn đang nắm quyền kiểm soát các công ty con quan trọng của tập đoàn như SK Telecom, SK Square và SK Innovation.
Nguồn: kenh14.vn
Tòa án Tối cao Hàn Quốc vừa có động thái gây sốc khi bác bỏ phán quyết của tòa cấp dưới - yêu cầu tỷ phú Chey Tae-won phải trả cho vợ cũ số tiền dàn xếp lên tới 1,38 nghìn tỷ won (tương đương 1 tỷ USD) trong vụ án mà truyền thông xứ kim chi gọi là "vụ ly hôn thế kỷ" đây các bạn ơi.
Vụ drama này đã làm chấn động cả Hàn Quốc vì ông Chey là người đứng đầu tập đoàn siêu khủng SK Group, còn vợ cũ của ông - Roh So-young - lại là ái nữ của một cựu tổng thống nữa chứ. Cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 2015 sau khi ông Chey thừa nhận có con với người tình bên ngoài. Ối giời drama thật sự!
Khoản bồi thường 1,38 nghìn tỷ won đã được tòa án tại thủ đô Seoul quyết định vào năm 2024, trở thành vụ ly hôn khủng nhất lịch sử Hàn Quốc thời điểm đó.
Tòa án lúc đó cho rằng tài sản trị giá 30 tỷ won từ cha của bà Roh - cựu tổng thống Roh Tae-woo - đã góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn SK và có thể được tính là đóng góp của bà vào khối tài sản chung của hai vợ chồng.
Nhưng mà ông Chey không chịu thua, đã kháng cáo liền tay!
Và rồi ngày 16/10 vừa rồi, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã có phán quyết plot twist: quỹ của cựu tổng thống không thể được coi là một phần tài sản của cặp đôi này. Úi chà chà!
Luật sư của ông Chey là Lee Jae-geun cho biết: "Tôi nghĩ điều rất quan trọng là Tòa án Tối cao đã tuyên bố rõ ràng rằng việc công nhận đó là đóng góp vào tài sản chung của hai vợ chồng là sai".
Tuy nhiên nhé, Tòa án Tối cao vẫn giữ nguyên quyết định trả 2 tỷ won tiền cấp dưỡng cho bà Roh đấy.
Cổ phiếu của SK đã giảm 5,4% sau phán quyết này, vì nhiều người cho rằng cuộc chiến pháp lý giữa ông Chey và vợ cũ sẽ còn kéo dài dài lắm đây.
Nhưng trong ngắn hạn thì các chuyên gia tin rằng khó có thay đổi gì lớn tại SK Group, vì ông Chey không buộc phải huy động vốn ngay lập tức để giải quyết vụ ly hôn.
Ông vẫn đang nắm quyền kiểm soát các công ty con quan trọng của tập đoàn như SK Telecom, SK Square và SK Innovation.
Nguồn: kenh14.vn