Sau gần cả thập kỷ tranh chấp dài như phim drama, vụ ly hôn "đỉnh của chóp" giữa Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won và bà Roh So-young – con gái cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo cuối cùng cũng có hồi kết. Phán quyết của Tòa án Cấp cao Seoul không chỉ chấm dứt cuộc hôn nhân gần 40 năm mà còn lập luôn kỷ lục mới về khoản chia tài sản sau ly hôn trong lịch sử pháp luật xứ kim chi
Ngày 24/7 vừa rồi, Tòa án Cấp cao Seoul tuyên bố ông Chey Tae-won phải chi ra tận 944 tỷ won (tương đương gần 17 nghìn tỷ đồng nha các bạn) tiền phân chia tài sản cho vợ cũ Roh So-young. Đây là số tiền khủng nhất từng có trong lịch sử ly hôn tại Hàn Quốc luôn
Theo bản án, khối tài sản của ông Chey, đặc biệt là mớ cổ phần trong hệ sinh thái SK, đã tăng vọt nhờ hoạt động điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, tòa án cho rằng bà Roh cũng có công xây dựng không hề nhỏ khi nhiều năm lo việc nhà, nuôi ba đứa con và làm các hoạt động đối ngoại với tư cách phu nhân Chủ tịch SK, góp phần giữ vững hình ảnh và sự ổn định của tập đoàn.
Số tiền này sẽ được thanh toán full bằng tiền mặt luôn chứ không chuyển nhượng cổ phần. Thêm vào đó, từ khi bản án có hiệu lực cho đến lúc trả xong, ông Chey còn phải gánh thêm lãi suất 5%/năm nữa
Cuộc hôn nhân từng là biểu tượng quyền lực
Năm 1988, Roh So-young lúc đó mới 27 tuổi, kết hôn với Chey Tae-won – thiếu gia thừa kế của SK Group. Đám cưới diễn ra tại Nhà Xanh và được coi là "hôn lễ thế kỷ", đánh dấu sự kết hợp giữa một trong những gia tộc chính trị quyền lực nhất Hàn Quốc với một tập đoàn tài phiệt đang lên như diều gặp gió
Bà Roh là con gái cả của cựu Tổng thống Roh Tae-woo, từng học tại Đại học Chicago, Đại học Stanford và Đại học Yonsei xịn sò. Hai người kể rằng họ quen nhau thời du học tại Mỹ. Lúc đó, SK vẫn chưa phải là ông lớn như bây giờ đâu. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Roh Tae-woo, SK mở rộng sang lĩnh vực viễn thông và sau đó trở thành một trong những tập đoàn top đầu đất nước. Sau khi bố qua đời năm 1998, Chey Tae-won lên nắm ghế Chủ tịch SK Group.
Trong khi chồng tập trung chạy doanh nghiệp, Roh So-young dành phần lớn thời gian chăm gia đình và phát triển sự nghiệp riêng. Bà thành lập Trung tâm Nghệ thuật NABI thuộc SK và giữ chức Giám đốc, còn việc quản lý tập đoàn thì bà ít dính vào lắm.
Plot twist bắt đầu sau khi cựu Tổng thống Roh Tae-woo rời chính trường và vướng vòng lao lý vào giữa thập niên 1990. Khi "bệ đỡ" chính trị không còn, vị thế của bà Roh trong gia đình cũng dần đi xuống
Đến năm 2011, hai vợ chồng chính thức sống ly thân. Trong nhiều năm, ông Chey được đồn là có mối quan hệ với Kim Hee-young, một phụ nữ gốc Hàn mang quốc tịch Mỹ và đã có con riêng.
Năm 2015, Chey Tae-won gây sốc dư luận khi gửi thư công khai lên truyền thông, thừa nhận có con ngoài giá thú và tuyên bố cuộc hôn nhân 27 năm không thể cứu vãn được nữa. Điều bất ngờ là phản ứng của Roh So-young. Thay vì chỉ trích chồng, bà lại tự nhận lỗi vì không hiểu cảm xúc của ông, thậm chí còn bày tỏ ý định nuôi luôn cả đứa con ngoài giá thú Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn đó vẫn không cứu được cuộc hôn nhân.
Năm 2017, Chey Tae-won chính thức nộp đơn xin ly hôn. Sau khi hòa giải thất bại, vụ việc được đưa ra tòa.
Bước ngoặt xuất hiện vào cuối năm 2019 khi Roh So-young quyết định phản tố. Thay vì tiếp tục giữ gìn hôn nhân, bà yêu cầu được chia hơn 42% số cổ phần SK Holdings mà chồng nắm giữ, đồng thời đòi bồi thường tổn thất tinh thần nữa.
"Tôi đã dành hơn 30 năm để bảo vệ gia đình. Nhưng giờ đây không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Các con đều đã trưởng thành, vì vậy đã đến lúc để chồng tôi tìm kiếm hạnh phúc mà ông ấy mong muốn", bà viết trên mạng xã hội lúc đó.
Từ đây, cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ bắt đầu. Trong suốt quá trình xét xử, Roh So-young luôn giữ thái độ chill, hiếm khi trả lời báo chí và chỉ tập trung vào hai vấn đề chính: giá trị đóng góp của người vợ trong hôn nhân và cách xác định giá trị khối tài sản tăng thêm của SK.
Vì sao số tiền bồi thường cứ lên xuống như hội chứng chứng khoán?
Vụ án này có nhiều phán quyết khác nhau cực kỳ.
Cuối năm 2022, tòa sơ thẩm chỉ buộc Chey Tae-won trả 66,5 tỷ won tiền phân chia tài sản cùng 100 triệu won bồi thường tinh thần. Đến năm 2024, tòa phúc thẩm leo thang nâng khoản phân chia lên tận 1.380 tỷ won và tăng tiền bồi thường tinh thần lên 2 tỷ won, lập kỷ lục mới tại Hàn Quốc luôn.
Tuy nhiên, năm 2025, Tòa án Tối cao Hàn Quốc hủy phần phán quyết liên quan đến tài sản và yêu cầu xét xử lại.
Điểm tranh cãi chính nằm ở việc xác định cổ phần SK là tài sản riêng được thừa kế hay tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân, cũng như timing định giá cổ phiếu. Phía Chey Tae-won muốn chốt giá cổ phiếu vào tháng 4/2024, trước khi cổ phiếu SK Hynix tăng vọt nhờ làn sóng AI. Trong khi đó, phía Roh So-young đề nghị lấy mốc năm 2026 để phản ánh đầy đủ mức tăng giá.
Cuối cùng, tòa quyết định dùng mốc định giá năm 2024 nhưng vẫn tính đến sự tăng trưởng sau đó khi xác định tỷ lệ phân chia tài sản. Kết quả là Roh So-young được hưởng khoảng một phần ba giá trị khối tài sản chung, tương đương 944 tỷ won.
Tòa cũng bác bỏ lập luận cho rằng SK từng nhận được nguồn vốn bí mật từ cựu Tổng thống Roh Tae-woo để phát triển doanh nghiệp, khẳng định nếu khoản tiền đó có tồn tại thì cũng là nguồn vốn bất hợp pháp và không thể dùng làm cơ sở xác định công sức đóng góp của bà Roh.
Theo nhiều chuyên gia pháp lý Hàn Quốc, đây không chỉ là vụ ly hôn có giá trị tài sản khủng nhất lịch sử mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các vụ tranh chấp trong giới tài phiệt. Phán quyết đã khẳng định rằng những đóng góp không trực tiếp tạo ra lợi nhuận như nội trợ, nuôi con, duy trì hình ảnh gia đình và hỗ trợ hoạt động đối ngoại của doanh nghiệp cũng có giá trị kinh tế và được pháp luật bảo vệ
Ngay sau khi bản án được công bố, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng phản ứng mạnh khi cổ phiếu SK Inc. giảm 3,8%, còn SK Hynix giảm tận 8,3%.
Nguồn: saostar.vn