CuaBong3930
New member
Chắc bạn nào cũng từng nghe qua câu chuyện về Trụ Vương bạo chúa nhà Thương phải không? Thế mà vụ này đã lừa cả thiên hạ suốt 3000 năm đấy, đến giờ vẫn còn gây drama không hồi kết luôn
Nhà hùng biện người Đức Paul Joseph Goebbels có câu nói kinh điển: "Một lời nói dối được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần thì nó sẽ trở thành sự thật". Nghe quen không? Chính xác rồi đó - fake news mà repeat nhiều quá thì thành real news luôn á!
Ở Trung Quốc người ta gọi đây là "ba người trở thành một con hổ". Và câu chuyện hôm nay chính là một màn "ba người trở thành một con hổ" đỉnh cao nhất lịch sử, lừa được cả thiên hạ suốt 3000 năm luôn nha các bạn ơi!
Plot twist: Trụ Vương thực chất không phải bạo chúa?
Năm 1105 trước Công nguyên, nhà Thương có một baby boy chào đời, được đặt tên là "Tân". Đúng rồi, chính là vị "Vua Trụ" mà ai cũng biết đó. Nhưng khoan đã, trước khi gán mác "bạo chúa", cùng xem nửa đầu đời cậu bé này như thế nào nha!
Theo "Sử ký" thì Tân từ nhỏ đã là một thần đồng thực sự: "Đế Tân phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt, thính giác rất nhạy, tài lực hơn người, tay khỏe như mãnh thú". "Tuân Tử" còn khen: "Dài, lớn, đẹp, đúng là thiện hạ kiệt dã" - tức là visual cực phẩm, IQ cao, sức khỏe đỉnh nóc kịch trần luôn!
Dù chỉ là con út của Hoàng đế Ất, nhưng Tân vẫn được lập làm thái tử sớm sớm, chứng tỏ tài năng của ổng đã được công nhận từ lâu rồi.
Thời kỳ đỉnh cao của "Đế Tân"
Năm 1076 trước Công nguyên, Hoàng đế Ất qua đời và Tân lên ngôi, trong sử gọi là "Hoàng đế Tân". Và đây mới là lúc ổng flex skill thực sự nè:
• Focus phát triển nông nghiệp, dệt vải trong nước
• Tìm kiếm nhân tài khắp nơi, cải cách mạnh mẽ
• Đánh đuổi quân giặc phương Đông liên tục quấy nhiễu
• Mở rộng lãnh thổ đến tận Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, cả Phúc Kiến nữa
Đất nước ngày càng hùng mạnh, vậy mà sao cuối cùng lại bị gọi là "Trụ Vương bạo chúa đời nhà Thương"? Drama bắt đầu từ đây nè!
Cơ Phát và màn đổi trắng thành đen đỉnh cao
Câu chuyện bắt đầu từ một ông tên Cơ Phát - người sau này là Chu Vũ Vương nổi đình đám, vị vua sáng lập nhà Tây Chu. Ổng là con trai của Chu Văn Vương (Cơ Xương), có mối thù to đùng với Hoàng đế Tân.
Nguyên nhân là sao? Hoàng đế Tân từng giam giữ bố của Cơ Phát tới 7 năm trời! Sau khi bố mất, Cơ Phát trong lòng đầy căm hận, dẫn quân đi đánh Đế Tân báo thù.
Năm 1046 TCN, trận Mục Dã nổi tiếng diễn ra. Quân Đế Tân thua đau, Hoàng Đế Tân biết không còn đường lui, chạy đến Lộc Đài tự thiêu. Cơ Phát đuổi theo, chặt đầu thi thể và... bắt đầu màn bôi nhọ cực mạnh, đổi tên Đế Tân thành "Trụ Vương" (một từ mang nghĩa cực kỳ xúc phạm).
Cơ Phát miêu tả Đế Tân thế này: "Nay Trụ Vương nghe lời vợ, tự tuyệt với trời, hủy hoại ba đời, xa rời cha mẹ anh em, đoạn tuyệt với tổ tông, lưu lại danh tiếng dâm dục, thiên hạ đại loạn mà vẫn chỉ vui vầy với đàn bà".
Ai cũng biết câu "lịch sử do người thắng viết" mà phải không? Giờ Đế Tân chết rồi, nhà Thương diệt vong rồi, nhà Tây Chu muốn viết gì thì viết thôi!
Từ minh chủ thành bạo chúa chỉ trong một đêm
Và thế là tên gọi "Trụ Vương" lan như virus khắp thiên hạ, Hoàng đế Tân trở thành nhân vật phản diện số 1 trong mọi truyện kể. Người ta cứ thế khoác lên ổng mọi tội ác có thể nghĩ ra, ngay cả người vợ yêu Đát Kỷ cũng bị dán mác "hồng nhan họa thủy" luôn
Thời gian trôi đi, "dị bản" sinh sôi nảy nở. La Bí đời Tống trong "Thực bàn được mất chuyện Kiệt Trụ" viết: "Đế Tân xây dựng đại điện, xây hồ rượu rừng thịt, sủng tín nữ sắc, trói buộc cấm kỵ hiền tài, tàn sát người trung thực lương thiện…"
Fake news lan xa, 3000 năm vẫn hot
Sau đó xuất hiện vô số truyền thuyết như "Thiêu chết trung thần", "Hổ dữ giết người ăn thịt"... Đến khi tiểu thuyết "Phong thần diễn nghĩa" ra đời, Đế Tân còn bị viết là "không bằng chó lợn". Nhưng thực ra những câu chuyện về hồ rượu rừng thịt, "tẫn kê tư thần" (ý nói Trụ Vương nghe lời Đát Kỷ khiến thiên hạ loạn) đến giờ vẫn còn controversial lắm nha!
Sự thật bị vùi lấp
Ngay từ thời Xuân Thu, đại đệ tử của Khổng Tử là Tử Cống đã từng nói: "Trụ chi bất thiện, bất như thị chi thậm dã. Thị dĩ quân tử ố cư hạ lưu, thiên hạ chi ác giai quy yên" (Tạm dịch: Những điều xấu của Trụ Vương không đến nỗi như người ta đồn đâu. Người quân tử ghét ở chỗ thấp, vì mọi tội lỗi thiên hạ đều đổ về đó).
Nhưng lúc người ta đang giận, ai mà nghe được những lời bình luận khách quan như vậy chứ? Giống như "Lịch sử nhà Minh" mà giờ đọc cũng đã bị nhà Thanh "edit" lại rồi. "Chân tướng" dần biến mất trong dòng chảy lịch sử, để cho hậu thế cứ thế mà bàn tán mãi
Nguồn: soha.vn