Vụ lật xe kinh hoàng: Mẹ già đau đớn nhìn mặt con lần cuối, 3 năm liên tiếp mất 3 đứa con

Chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ khi về nhà nghỉ lễ, chị T.T.D.H. (33 tuổi) đã nhắn anh chị em giữ bí mật. Nhưng chuyến xe định mệnh đã khiến chị không bao giờ có thể trở về nữa...

Vào khoảng 3h15' sáng ngày 31/8, chiếc xe khách giường nằm BKS 50E-449.17 do anh Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển đang chạy từ Hàm Rồng về xã Đăk Đoa (Gia Lai) thì bất ngờ bị lật nghiêng vào lề đường. Vụ tai nạn thương tâm này đã cướp đi sinh mạng của 4 người và khiến 20 người bị thương.

4 nạn nhân tử vong gồm: anh T.L.V. (19 tuổi), chị T.T.D.H. (33 tuổi), chị P.T.M.K. (46 tuổi) - cùng ở Gia Lai; và chị L.T.D. (31 tuổi) - ở Thanh Hóa.

Hành khách trên xe hầu hết là những người con xa quê đang trên đường về thăm gia đình sau những ngày làm việc vất vả ở đất khách. Nhưng vụ tai nạn bất ngờ đã khiến nhiều người, trong đó có chị H., mãi mãi không thể về được nữa. Câu chuyện của chị khiến ai nghe cũng phải xót xa...

f4dada2fab2018f1c9df.jpg


Theo chị Trương Thị Thu Loan - chị gái ruột của nạn nhân H. chia sẻ, nhiều ngày trước đó, H. có gọi điện về nhà báo sẽ dẫn người bạn tên L.T.D. về quê chơi dịp lễ. Vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên H. đã dặn các anh chị em giữ kín chuyện về nhà.

Đến sáng 31/8, khi gia đình không liên lạc được với H., họ đã gọi điện cho nhà xe để hỏi thông tin. Lúc này mới biết xe đã gặp nạn trên tuyến tránh quốc lộ 19. Cả nhà lập tức đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai và nhận tin dữ: chị H. cùng người bạn đã tử vong

Sau đó, gia đình mới dám thông báo cho mẹ để bà lên nhìn mặt con gái lần cuối. Theo lời chị gái nạn nhân, gia đình có 9 anh em, hoàn cảnh khó khăn. Sau khi học xong cấp 3, H. - con út trong nhà - đã vào TP.HCM làm việc để phụ gia đình.

Ngày tiễn đưa cô con gái út xấu số, đôi vai gầy của bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi, phường An Bình, Gia Lai) - mẹ ruột nạn nhân - run lên bần bật. Bà cố nuốt tiếng khóc nhưng nỗi đau mất con vẫn cứ trào lên, quặn thắt từng cơn.

Bà chia sẻ đầy đau đớn rằng 3 năm liền bà đã mất 3 người con. Hai con trai của bà ốm bệnh mất, giờ con gái út lại gặp tai nạn không qua khỏi. Nỗi đau như đứt từng khúc ruột...

a57c2afa97f96e7576a3.jpg


Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tuyến tránh quốc lộ 19 vẫn chưa được đưa vào khai thác chính thức. Xe do anh Nguyễn Cảnh Hạ Long (sinh năm 1993, Gia Lai) điều khiển, chạy theo hướng Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa cũ.

Khi đến Km10+600 đường tránh Đăk Đoa cũ (thuộc phường Hội Phú, Gia Lai), trời mưa to, tối đen kịt, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, mặt đường lại bị sạt lở bùn đất. Do điều kiện bất lợi, lái xe mất lái khiến xe lật nghiêng vào lề đường. Thời điểm tai nạn, trên xe có 34 người gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 31 hành khách.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top