Vụ lật xe khách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Cả nhà 7 người trên xe, bé 13 tuổi không qua khỏi

9622a9f37a1badc8bc62.png


Vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rạng sáng 17/7 đã cướp đi sinh mạng 4 người và để lại nỗi đau quá lớn cho nhiều gia đình. Giữa khung cảnh hỗn loạn của chiếc xe khách lật nghiêng, tiếng gào "Cứu con tôi với..." cùng cảnh xăng dầu chảy tràn khiến những người sống sót đến giờ vẫn chưa hết ám ảnh...

Rạng sáng 17/7, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương (TP Hà Nội), khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Sau cú lao khỏi cao tốc rồi lật nghiêng xuống đường gom, những hành khách may mắn sống sót vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc sinh tử cùng những tiếng kêu cứu xé lòng vang lên giữa đêm tối.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín - nơi tiếp nhận 14 nạn nhân trong vụ tai nạn, nhiều người vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Không ít hành khách vừa được sơ cứu vừa run rẩy kể lại những giây phút kinh hoàng khi chiếc xe gặp nạn.

194651b738802c9ce786.png


"Giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng la hét..."

Chị Ngô Thị Phúc (SN 1998, trú xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc là lúc nửa đêm, khi gần như toàn bộ hành khách đều đang ngủ say sau hành trình dài.

"Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh", chị Phúc nhớ lại.

Theo chị, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khi mở mắt, chiếc xe khách đã nằm lật nghiêng dưới đường gom, bên trong là khung cảnh hỗn loạn với tiếng khóc, tiếng kêu cứu và tiếng gọi nhau trong tuyệt vọng. "Mọi người trong xe hỗn loạn cầu cứu, nhiều người bị thương ngất đi", chị Phúc kể.

Điều khiến chị cùng nhiều hành khách ám ảnh nhất là tiếng hô thất thanh của một người cha đang tuyệt vọng tìm con giữa chiếc xe biến dạng.

"Cứu con tôi với... Xăng, dầu chảy tràn hết ra ngoài rồi, mọi người cố gắng bò ra ngoài thoát thân đi". Tiếng kêu cứu ấy vang lên giữa màn đêm khiến nhiều người hoảng loạn. Lo sợ chiếc xe có thể bốc cháy bất cứ lúc nào do xăng dầu tràn ra, những người còn tỉnh táo cố gắng dìu nhau, bò qua các ô cửa bị vỡ để thoát thân.

16a998c1e4312d270c03.png


Chuyến về sớm định mệnh vì nghĩa tình làng xóm

Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Thịnh (quê Thái Nguyên) cho biết bà vẫn nhớ như in thời điểm trước khi tai nạn xảy ra. Theo lời bà, tài xế khi đó vẫn đang trò chuyện với một số người trên xe thì bất ngờ phương tiện mất lái, lao khỏi cao tốc rồi rơi xuống đường gom.

Bà Thịnh khẳng định trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe không xảy ra va chạm với bất kỳ phương tiện nào khác.

Gia đình bà có tới 7 người cùng tham gia chuyến đi. Sau vụ tai nạn, chồng bà bị thương nặng và phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, còn người cháu mới 13 tuổi đã mãi mãi không trở về.

Nhắc đến người cháu xấu số, bà Thịnh không giấu nổi đau buồn khi cho biết đây lẽ ra phải là một chuyến du lịch vui vẻ của cả đại gia đình.

Theo các hành khách, phần lớn những người có mặt trên xe đều là bà con cùng xóm, cùng nhau tổ chức chuyến du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).

Cả đoàn xuất phát từ ngày 15/7 và dự định đến sáng 17/7 mới trở về quê. Tuy nhiên, giữa chuyến đi, một gia đình trong xóm có người qua đời nên mọi người thống nhất rút ngắn lịch trình để kịp về chia buồn.

"Mọi người bảo làng xóm gắn bó với nhau, nên khi có việc mà không về chia sẻ thì áy náy", bà Thịnh nghẹn ngào kể.

Không ai trong đoàn ngờ rằng quyết định trở về sớm lại trở thành chuyến xe định mệnh, cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến hàng chục gia đình rơi vào cảnh tang thương.

e7e9c9696b0aaf668c1e.png


Diễn biến vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 17/7 tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ đâm đổ hộ lan, lao khỏi cao tốc xuống đường gom rồi lật nghiêng.

Cú va chạm cực mạnh khiến phần đầu và thân xe biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh kính, hành lý cùng đồ đạc của hành khách văng tung tóe khắp khu vực hiện trường.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời làm nhiều người khác bị thương với các mức độ khác nhau. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trên xe có 32 người, gồm tài xế và hành khách.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác nhận tài xế không vi phạm nồng độ cồn và không dương tính với chất ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu người bị nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Thảm kịch xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không chỉ cướp đi 4 sinh mạng mà còn để lại nỗi ám ảnh khó nguôi đối với những người may mắn sống sót. Tiếng kêu "Cứu con tôi với..." giữa màn đêm, cùng chuyến xe trở về vì nghĩa tình làng xóm nhưng lại kết thúc trong đau thương, sẽ còn là ký ức không thể xóa nhòa đối với các nạn nhân và gia đình họ.

10c48c38d204ee7b35cf.jpg


3b4c7e03d43a8e1cf310.jpg


e91d4bd617a6fae6d682.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top