Vụ lật xe khách 4 người chết: Tiễn đưa những phận đời cơ cực quá

Trời mưa lâm thâm, lòng người ai cũng nặng trĩu khi tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ lật xe khách kinh hoàng ở tuyến tránh quốc lộ 19 (phường Hội Phú, Gia Lai). Toàn những người lao động vất vả, tranh thủ nghỉ lễ về thăm nhà mà không ngờ lại là chuyến đi cuối cùng...

Vụ tai nạn thương tâm này đã cướp đi sinh mạng của em T.L.V. (18 tuổi), bà P.T.M.K. (46 tuổi, cùng ở phường An Khê), chị T.T.D.H. (33 tuổi, phường An Bình) và chị L.T.D. (31 tuổi, quê Thanh Hóa). Điểm chung của họ đều là những phận đời cơ cực, phải đi xa kiếm sống. Nghĩ mà xót xa...

Dọc đường Quang Trung, phường An Khê, đám tang của chàng trai trẻ T.L.V. khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Trời mưa buồn lắm, người thân bạn bè đến tiễn đưa cậu thanh niên còn bao ước mơ dang dở.

V. là một cậu bé cực kỳ nghị lực đấy! Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương bố mẹ nên cậu quyết định gác lại việc học để đi làm thuê kiếm tiền. Có đồng nào cũng gửi về nhà hết. Mấy ngày nghỉ lễ này, V. về thăm mẹ, tạm nghỉ phụ quán cơm ở Sài Gòn...

9a51129eb99cfda96cbb.jpg


Bà Trần Thị Mỹ Phương (50 tuổi) đã khóc cạn nước mắt: "Bố nó 6 năm trước cũng tai nạn giao thông rồi. Từ đó gia đình vất vả lắm, V. bỏ học để phụ mẹ lo cho chị đi đại học", bà Phương nức nở.

Sáng hôm đó trời mưa tầm tã, bà Phương nhận điện thoại từ nhà xe báo tin con trai đã mất. Bà khóc suốt quãng đường hơn 100km lên Pleiku nhận thi thể con về. Nỗi đau của bà làm ai cũng xót xa theo

Bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi) khóc lịm bên quan tài con gái T.T.D.H. H. làm công nhân, mỗi năm chỉ về quê một lần thăm gia đình. Đầu năm nay vừa về đám tang anh ruột. Lần này định về cho mẹ vui, nên rủ bạn thân L.T.D. đi cùng cho có người nói chuyện. H. còn dặn mọi người đừng nói với mẹ để tạo bất ngờ. Tối 30/8, hai cô gái lên xe khách Việt Tấn Phát từ Sài Gòn về Gia Lai.

5b8f6bf9ae6d07315441.jpg


7fd74a48973cc2d915f3.jpg


Sáng ra không thấy H. gọi điện như mọi khi, cả nhà lo lắng lắm. Nghe tin xe Việt Tấn Phát bị tai nạn, anh chị em vội lên Pleiku tìm.

"Tôi phải vào nhà xác nhận dạng, cơ thể H. đã lạnh rồi. Báo tin cho mẹ mà bà không tin, cứ nói nghỉ lễ H. không về đâu", chị Trương Thị Thu Lan (chị của H.) khóc nghẹn. Ngày 1/9, thi thể chị L.T.D. cũng được đưa về Thanh Hóa an táng.

Ngày 2/9, mọi người tiễn đưa bà P.T.M.K. về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng xóm ai cũng thương bởi cả đời bà chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, chưa bao giờ đi xa. Mấy tháng trước bà vào Sài Gòn chữa bệnh - đây là chuyến đi xa nhất và cũng là chuyến cuối...

a329a1e290772ba23d99.jpg


Hàng xóm chia sẻ, chồng bà K. mất 3 năm trước vì ung thư. Hiện bà sống với con trai út, còn con gái lớn đã lập gia đình ở gần đó. Khám bệnh về bà còn mua bánh pía, trái cây làm quà cho con cháu nữa...

Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, 15 nạn nhân đã được xuất viện. Hiện bệnh viện còn 2 bệnh nhân chấn thương nhẹ đang điều trị, 2 người chấn thương cột sống được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), 1 nạn nhân khác chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top