MamBong503
New member
Vụ lật tàu kinh hoàng tại Vịnh Hạ Long đã khiến nhiều người thiệt mạng, còn không ít hành khách vẫn đang mất tích
Theo báo Quảng Ninh đưa tin, vào lúc 12h55' ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 BKS QN-7105 chở đoàn khách đi tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên Vịnh Hạ Long. Trên tàu có tổng cộng 48 khách du lịch và 5 thuyền viên. Đến 13h30' cùng ngày, tàu gặp phải cơn giông bất ngờ, và đến 14h05' thì mất luôn kết nối tín hiệu GPS
Đến 18h30 ngày 19/7/2025, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người (11 người còn sống và 6 người tử vong), trong đó có 1 người tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu.
Theo báo VNExpress, có mặt tại hiện trường, ông Bùi Công Hoan - Chi hội phó Chi hội Tàu du lịch Hạ Long - cho biết đã chứng kiến cảnh một bé trai khoảng 14 tuổi sống sót kỳ diệu sau 4 tiếng đồng hồ mắc kẹt trong khoang tàu chìm.
"Dù tàu lật, khoang khách bị khóa kín nhưng vẫn còn một khoảng hở khoảng 50-60 cm, đủ để oxy lọt vào nên em bé vẫn thở được", ông kể lại. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã phá cửa sổ và đưa nạn nhân lên xuồng cứu hộ an toàn
Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa II Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết đến 19h, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhi trong vụ lật tàu này. Bé trai 10 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng lo lắng, trên người có nhiều vết xước.
Bệnh nhi được các thầy thuốc theo dõi và xử trí ban đầu, sức khỏe dần ổn định. Bác sĩ Dũng cho hay bệnh viện đã cử 3 xe cấp cứu cùng 3 ê-kíp có mặt tại hiện trường để ứng trực và vận chuyển nạn nhân.
Theo thông tin từ cảng vụ, tàu Wonder Sea do thuyền trưởng kiêm chủ tàu Đoàn Văn Trình chở đoàn khách đi thăm vịnh Hạ Long tuyến 2. Đa số khách đến từ Hà Nội, đi theo gia đình, trong đó có hơn 20 trẻ em. Người lớn tuổi nhất 53 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi
Nguồn: soha.vn
Theo báo Quảng Ninh đưa tin, vào lúc 12h55' ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 BKS QN-7105 chở đoàn khách đi tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên Vịnh Hạ Long. Trên tàu có tổng cộng 48 khách du lịch và 5 thuyền viên. Đến 13h30' cùng ngày, tàu gặp phải cơn giông bất ngờ, và đến 14h05' thì mất luôn kết nối tín hiệu GPS
Đến 18h30 ngày 19/7/2025, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người (11 người còn sống và 6 người tử vong), trong đó có 1 người tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu.
Theo báo VNExpress, có mặt tại hiện trường, ông Bùi Công Hoan - Chi hội phó Chi hội Tàu du lịch Hạ Long - cho biết đã chứng kiến cảnh một bé trai khoảng 14 tuổi sống sót kỳ diệu sau 4 tiếng đồng hồ mắc kẹt trong khoang tàu chìm.
"Dù tàu lật, khoang khách bị khóa kín nhưng vẫn còn một khoảng hở khoảng 50-60 cm, đủ để oxy lọt vào nên em bé vẫn thở được", ông kể lại. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã phá cửa sổ và đưa nạn nhân lên xuồng cứu hộ an toàn
Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa II Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết đến 19h, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhi trong vụ lật tàu này. Bé trai 10 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng lo lắng, trên người có nhiều vết xước.
Bệnh nhi được các thầy thuốc theo dõi và xử trí ban đầu, sức khỏe dần ổn định. Bác sĩ Dũng cho hay bệnh viện đã cử 3 xe cấp cứu cùng 3 ê-kíp có mặt tại hiện trường để ứng trực và vận chuyển nạn nhân.
Theo thông tin từ cảng vụ, tàu Wonder Sea do thuyền trưởng kiêm chủ tàu Đoàn Văn Trình chở đoàn khách đi thăm vịnh Hạ Long tuyến 2. Đa số khách đến từ Hà Nội, đi theo gia đình, trong đó có hơn 20 trẻ em. Người lớn tuổi nhất 53 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi
Nguồn: soha.vn