SuLovely977
New member
Sáng 20/7, không khí tại khu vực cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) nặng trĩu buồn thương khi người thân các nạn nhân vụ lật tàu du lịch chiều 19/7 đã có mặt từ rất sớm để thắp hương, cầu nguyện cho những người đã ra đi...
Theo thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương vào lúc 1h35 rạng sáng nay, đã tìm được 37 thi thể, 11 người được cứu sống và vẫn còn 5 người mất tích. Tất cả các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy để phục vụ công tác nhận dạng, bàn giao cho gia đình. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai xuyên đêm với sự huy động tối đa lực lượng.
Nhiều người vẫn ngóng chờ tin tức người thân
Clip: NXH
Tính đến sáng nay, các xe cứu thương đã rút khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tại khu vực chân cầu Bãi Cháy – nơi gần vị trí cứu nạn nhất – dòng người đổ về vẫn không ngớt. Nhiều người mang theo hoa, hương và lễ vật, đứng lặng lẽ hướng về vịnh biển.
Anh Nguyễn Văn Thức (quê Hà Nam), người nhà của các nạn nhân, chia sẻ trong nghẹn ngào: "Gia đình em họ tôi có 4 người đi du lịch – hai vợ chồng và hai đứa con. Bé lớn 14 tuổi may mắn được cứu sống hôm qua, nhưng vợ và con gái út thì đã mất, hiện đang được quàn tại nhà tang lễ bệnh viện. Riêng bố cháu – em họ tôi – đến giờ vẫn chưa tìm thấy."
Anh Thức cho biết gia đình đã có mặt tại hiện trường từ gần 3 giờ sáng. "Lúc đầu, tôi không hề biết em mình đưa gia đình đi du lịch. Khi lên mạng thấy danh sách hành khách thì không có tên 4 người nhà tôi nên tôi còn hy vọng không phải. Nhưng rồi sau đó, người dân nhận diện được cháu bé được cứu chính là con em tôi. Chính cháu cũng kể lại: khi tàu gặp nạn, bố đã kịp ném cho cháu chiếc áo phao."
Theo anh Thức, hiện các thành viên trong gia đình đã có mặt đầy đủ ở Hạ Long, tập trung tại nhà tang lễ. Không khí tang thương bao trùm khi có quá nhiều nỗi đau xảy đến cùng lúc...
Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương vào lúc 1h35 rạng sáng nay, đã tìm được 37 thi thể, 11 người được cứu sống và vẫn còn 5 người mất tích. Tất cả các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy để phục vụ công tác nhận dạng, bàn giao cho gia đình. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai xuyên đêm với sự huy động tối đa lực lượng.
Nhiều người vẫn ngóng chờ tin tức người thân
Clip: NXH
Tính đến sáng nay, các xe cứu thương đã rút khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tại khu vực chân cầu Bãi Cháy – nơi gần vị trí cứu nạn nhất – dòng người đổ về vẫn không ngớt. Nhiều người mang theo hoa, hương và lễ vật, đứng lặng lẽ hướng về vịnh biển.
Anh Nguyễn Văn Thức (quê Hà Nam), người nhà của các nạn nhân, chia sẻ trong nghẹn ngào: "Gia đình em họ tôi có 4 người đi du lịch – hai vợ chồng và hai đứa con. Bé lớn 14 tuổi may mắn được cứu sống hôm qua, nhưng vợ và con gái út thì đã mất, hiện đang được quàn tại nhà tang lễ bệnh viện. Riêng bố cháu – em họ tôi – đến giờ vẫn chưa tìm thấy."
Anh Thức cho biết gia đình đã có mặt tại hiện trường từ gần 3 giờ sáng. "Lúc đầu, tôi không hề biết em mình đưa gia đình đi du lịch. Khi lên mạng thấy danh sách hành khách thì không có tên 4 người nhà tôi nên tôi còn hy vọng không phải. Nhưng rồi sau đó, người dân nhận diện được cháu bé được cứu chính là con em tôi. Chính cháu cũng kể lại: khi tàu gặp nạn, bố đã kịp ném cho cháu chiếc áo phao."
Theo anh Thức, hiện các thành viên trong gia đình đã có mặt đầy đủ ở Hạ Long, tập trung tại nhà tang lễ. Không khí tang thương bao trùm khi có quá nhiều nỗi đau xảy đến cùng lúc...
Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ
Nguồn: soha.vn