Báo Đức Stern vừa thả info gây sốc: Nga đang chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp của một trong những "món đồ chơi" nguy hiểm nhất thế giới - hệ thống hỏa lực hạng nặng TOS-1. Nghe tên đã thấy hơi hơi nguy rồi đúng không nào?
Theo nguồn tin rò rỉ, phiên bản TOS-2 đang được phát triển dựa trên nền tảng xe tăng "Armata" xịn xò. Nhưng khoan đã, còn hơn thế nữa! Họ còn định gắn hệ thống này lên xe chạy bánh để tăng khả năng di chuyển linh hoạt, có thể sẽ dùng nền tảng xe chiến đấu "Boomerang" - mà nguyên mẫu đầu tiên đã được sản xuất rồi đó. Đúng kiểu upgrade VIP luôn á!
Plot twist: Ngoài Nga ra thì chỉ có Syria là có món hàng này thôi nha! Quân đội Chính phủ Syria đang xài hệ thống TOS-1 cực kỳ hiệu quả.
Vậy tại sao vũ khí này lại được gọi là "vũ khí địa ngục"? Nghe đây: Hệ thống này có dàn phóng 30 ống tên lửa, bắn ra những quả đạn nhiệt áp thermobaric siêu khủng. Khi đống đạn này rơi trúng mục tiêu, nó tạo ra hiệu ứng "bom khí dung" với sóng xung lực cực mạnh, kèm theo chân không hình thành ngay sau làn sóng đầu tiên. Nghe thôi đã thấy sợ rồi đúng không?
Đáng sợ hơn nữa là: Không có gì thoát được cả, kể cả những công trình kiên cố dưới lòng đất như hầm ngầm hay bunker siêu chắc chắn! Bonus thêm là món này còn có thể dọn sạch bãi mìn nữa. Đa năng phết nhỉ!
Theo truyền thông Đức thì hệ thống vũ khí xịn xò này sẽ được ra mắt chính thức vào khoảng năm 2018-2025.
Sebastien Roble - nhà sử học quân sự, chuyên gia của tạp chí The National Interest (Mỹ) đã phân tích kỹ càng về những điểm mạnh của hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 "Buratino" này. Và kết luận là: Phương Tây không có gì để so sánh cả!
Ông giải thích rằng tuy trên thế giới có nhiều hệ thống hỏa lực từng loạt như pháo phản lực HIMARS trên xe M142 của Mỹ dùng ở Iraq, nhưng tất cả chỉ có giáp bọc thép hạng nhẹ và thiết kế để đặt ở hỏa điểm được bảo vệ kỹ.
Còn TOS-1 thì khác hoàn toàn! Nó được thiết kế để ngắm bắn trực diện luôn, nên được trang bị đầy đủ hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm máy đo cự ly laser và máy tính đạn đạo cực xịn. Quan trọng hơn, TOS-1 sở hữu lớp giáp hạng nặng của T-72, được thiết kế trên gầm xe tăng với trọng lượng lên tới 46 tấn. Nặng vkl!
"Lý do thì rất dễ hiểu: Mô hình TOS-1 cơ bản có tầm bắn dưới 3km, vì vậy vũ khí phải sẵn sàng hứng chịu hỏa lực trả đũa của đối phương từ tất cả các loại súng," ông Robl giải thích. Hợp lý quá đúng không nào?
Điểm khác biệt nữa là: Trong khi các hệ thống tương tự thường dùng đạn bộc phá thông thường hoặc đạn chùm, thì vũ khí Nga lại khai thác đạn cháy - đạn tên lửa của các tổ hợp Smerch và Uragan. Quân đội Mỹ thì chỉ dùng bom nhiệt áp và các loại kích thước lớn hơn thả từ trên không xuống thôi.
Phiên bản Buratino được đưa vào biên chế từ năm 2001 là TOS-1A "Solntsepyek" còn xịn hơn với tầm bắn xa tới 6km!
Nguồn: soha.vn