CherryCandy875
New member
Nghe có vẻ như truyện cười nhưng là có thật nha mọi người ơi! Khi đối mặt với những kẻ xâm nhập mà không thể dùng vũ khí thật để "xử đẹp", các anh thủy thủ Xô Viết đã nghĩ ra một chiêu cực kỳ bá đạo – dùng máy cạo râu "Kharkov" làm... vũ khí tâm lý
Theo hồi tưởng của thuyền trưởng Boris Durtsev – hồi đó đang là Trợ lý chỉ huy tàu ngầm "Andromeda", drama này diễn ra vào mùa thu năm 1990 ở Biển Barents.
Câu chuyện là thế này: tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm "Andromeda" được giao một nhiệm vụ khá lạ đời – phải bám đuôi tàu "Rainbow Warrior II" của tổ chức môi trường "Greenpeace" (Hòa bình Xanh). Lý do? Vì các bạn ấy đang cố lẻn vào điểm thử hạt nhân ở Novaya Zemlya của Liên Xô.
Plot twist là tại sao lại giao cho tàu ngầm mà không phải tàu nổi? Câu hỏi này đến giờ vẫn là một ẩn số chưa ai giải được
Thế là chiếc tàu ngầm nguyên tử của Liên Xô phải bơi lẩn quẩn ở độ sâu 150 mét, theo sát tàu Greenpeace, thỉnh thoảng nổi lên báo cáo với sếp. Còn tàu sinh thái Mỹ thì cứ trolling không thương tiếc!
Lúc thì Rainbow Warrior II đột ngột đổi hướng, lúc thì lại... chạy vòng tròn tại chỗ như chơi đùa vậy Đuổi theo một con tàu nhỏ linh hoạt kiểu này mà lại là tàu ngầm hạt nhân với bán kính quay siêu to khổng lồ thì quả là một công việc "muốn khóc" cho anh em Nga!
Nhưng rồi đến lượt trực của mình, anh Boris Durtsev đã nghĩ ra một kế hoạch thiên tài!
Ông đề xuất thu âm tiếng máy cạo râu "Kharkov" đang chạy, rồi phát qua loa của tàu ngầm truyền đi trong nước biển. Nghe y chang như đang chuẩn bị bắn ngư lôi luôn á!
Với đội ngũ chuyên gia tình báo chuyên nghiệp và thiết bị nghe lén xịn sò trên tàu Greenpeace, phía Mỹ ngay lập tức bắt được tín hiệu âm thanh "khả nghi" từ tàu ngầm Liên Xô.
Tưởng là sắp bị tấn công thật, tàu "Rainbow Warrior II" quay đầu tháo chạy về phía Tây vào lãnh hải Na Uy luôn! Chạy như bay không kịp nghĩ
Plot twist tiếp theo: Vài năm sau, một phái đoàn Mỹ từ Portsmouth sang Severodvinsk, trong đó có chuyên gia của Greenpeace là Joshua Handler.
Anh này là điều phối viên của Greenpeace nhiều năm, có mặt trên tàu "Rainbow Warrior II" năm 1990 và vẫn nhớ như in về vụ "ngư lôi" kinh hoàng hồi đó.
Thật sự lúc ấy mọi người trên tàu Greenpeace sợ chết khiếp luôn! Băng ghi âm tiếng động lạ kia sau đó còn được chuyển đến ban chỉ huy hải quân Mỹ. Có lẽ đến tận bây giờ các anh vẫn đang đau đầu suy nghĩ xem "vũ khí bí mật" hồi đó của Nga là gì
Ai ngờ được chỉ là... một chiếc máy cạo râu thôi chứ đâu! Đỉnh cao của nghệ thuật troll đây rồi!
Nguồn: soha.vn