Ối trời ơi, nghe cái vụ này mà tức á! Anh Thắng này dạo đe dọa chủ phòng khám T.Đ, đòi nguyên 500 triệu để "chạy án" luôn đó
Ngày 5-6 vừa rồi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi, ngụ Quận 10, TP HCM). Tội danh? Giả danh công an để lừa đảo "chạy án" cho một phòng khám bệnh nha các bạn!
Phòng khám này đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa làm rõ vụ trục lợi tiền bảo hiểm nè.
**Màn lừa đảo "xịn sò" của anh Thắng**
Sáng 30-5, lướt mạng xã hội thôi mà anh Thắng biết được phòng khám T.Đ. (phường Tân Hiệp) bị Công an TP Bien Hòa khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc rồi.
Sau khi lục lọi thông tin được ông B.V.X. (SN 1948) là người đại diện theo pháp luật và cả số điện thoại của phòng khám, tối cùng ngày, anh Thắng mới "tự tin" gọi vào số phòng khám gặp ông X., tự xưng mình tên Sơn, cán bộ Công an TP Biên Hòa, đã tham gia đoàn kiểm tra tại phòng khám T.Đ. luôn
Đỉnh cao "diễn xuất" là đây: Thắng đe dọa yêu cầu ông X. phải giao 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị. Không giao tiền thì sau khi ông X. điều trị bệnh xong sẽ bị tạm giữ luôn đó!
Lúc này ông X. đang nằm viện điều trị nên... đồng ý mất rồi Thắng còn yêu cầu mua sim rác, điện thoại Nokia đời cũ để tiện liên lạc và cử người giao tiền cho mình nữa chứ.
**Plot twist: Lộ mặt quá nhanh**
Sáng 31-5, anh M. (con ông X.) đã послушно giao tiền theo hướng dẫn của Thắng gần trụ sở Công an TP Biên Hòa.
Nhưng khi về đến nhà, anh M. nghi nghi, gọi lại cho Thắng thì... "thuê bao không liên lạc được" rồi Lúc này mới biết bị lừa, anh M. đến công an trình báo ngay!
Vào cuộc điều tra, công an bắt được Thắng khi anh này đang lẩn trốn tại TP HCM. Thắng khai sau khi lấy tiền thì trả nợ vay mượn nóng do... thua cá độ bóng đá á
Nguồn: soha.vn