CocPinky8483
New member
Drama đêm 6/5 tại nhà hàng Let's Go (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) đang gây xôn xao cõi mạng! Ông Mạc Hùng Anh, đại diện Công ty TNHH Khang Thái VietNam Travel - đơn vị đưa nhóm khách Trung Quốc đến ăn - đã tung bằng chứng: một phiếu tính tiền là 9.950.000 đồng. Plot twist là chủ nhà hàng Let's Go lại show phiếu khác với số tiền chỉ 9.010.000 đồng. Vậy là sao các bạn ơi?
Theo ông Anh, nhóm 15 khách Trung Quốc (giờ đã bay về nước rồi nha) sau khi xem giá đã okay và cử 3 người order món. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lúc xin tính tiền thì... chết điếng! Bill 9.950.000 đồng mà nhiều món giá cao hơn gấp đôi gấp ba so với lúc thoả thuận ban đầu luôn á!
Cụ thể nè: phiếu tính cho khách thì ốc hương 1 triệu đồng, ốc lóng tay 800.000 đồng/kg. Trong khi phiếu của nhà hàng đưa ra sau thì ốc hương chỉ 300.000 đồng/kg, ốc lóng tay 250.000 đồng/kg thôi. Chênh lệch tới 940.000 đồng luôn! Nên các bạn khách không trả mà bỏ đi là phải rồi chứ?
Vậy có phải nhà hàng Let's Go đang "chặt chém" khách không? Ông Thạch Ngọc Tỉnh - chủ nhà hàng - lên tiếng giải thích: do nhân viên kế toán mới toanh, chưa thuộc phần mềm nên không bấm số lượng ký mà bấm luôn số tiền. Ví dụ: cá chim một con 300k, ăn 2 con là 600k, mà nhân viên không nhân lên mà lại tính một con 600k luôn. Bruhh...
Ông Tỉnh còn bảo: "Nhà hàng có camera ghi hết rồi và đã nộp cho công an xử lý. Mình không gian dối đâu nha. Hải sản sống mình cũng niêm yết giá rành rành. Khách Trung Quốc có đặc điểm là phải biết giá rõ ràng mới ăn. Nếu thấy mình sai thì giải quyết dễ mà, chỉ cần nói với chủ nhà hàng, giảm 20%, 30% được liền. Đằng này khách say quá, không chịu trả tiền rồi bỏ về luôn. Mình ngăn lại đòi tiền thì họ to tiếng, nói qua nói lại. Người dân bức xúc quá mới xảy ra xô xát".
Còn phía công ty lữ hành, ông Anh cho biết nhân viên nhà hàng dịch sai ý khách Trung Quốc làm tình hình căng thẳng hơn. Khách nói "chờ cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc xử lý rồi mới trả tiền" nhưng nhân viên lại dịch thành "về Trung Quốc mà tìm tôi" nên mọi người nổi điên. "Khách Trung Quốc cũng thừa nhận bỏ đi là không đúng rồi. Nhưng không vì thế mà đánh người ta, phải báo công an xử lý chứ" - ông Anh nói. Đúng vậy!
Nguồn: kenh14.vn