Vụ hộp cơm 200k gây sốc: Quán ăn "đóng cửa bỏ chạy" luôn rồi!

365e75f4b075f0637769.jpg


Ê kíp ơi, drama hộp cơm 200 ngàn tại Đà Nẵng tiếp tục có twist mới đây! Quán Đỉnh Khôi - nơi gây bão với mức giá "trời ơi đất hỡi" - đã bất ngờ đóng cửa nghỉ bán ngay sau lần đầu bị kiểm tra. Phải nói là "chạy" khá nhanh nhỉ? ‍♂️

Ngày 13-2, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xác nhận: Quán ăn Đỉnh Khôi (vòng xoay Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) đã bất ngờ nghỉ bán sau khi bị kiểm tra.

Theo bà Tâm, ngày 11-2, Đoàn kiểm tra liên ngành với sự có mặt của đại diện UBND quận, Sở Văn hóa, Chi cục QLTT Đà Nẵng đã làm việc với chủ quán Đỉnh Khôi sau khi nhận được phản ánh quán có dấu hiệu "chặt chém" du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Flashback lại chút nè: Trước đó, chị Nguyễn Thị Diệp Thy (khách du lịch TP.HCM) bức xúc cho biết chị cùng một người bạn đến TP Đà Nẵng du lịch trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Chiều tối ngày 10-2, chị Thy cùng bạn vào quán ăn bình dân Đỉnh Khôi (vòng xoay đường Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mua hai hộp cơm xào hải sản mang về.

Tại đây, quán ăn làm hai hộp cơm rồi giao cho chị Thy. Tuy nhiên, chị Thy choáng váng khi nhân viên tính tiền và thông báo 2 hộp cơm hải sản có giá 400.000 đồng. Mỗi hộp có giá 200.000 đồng. Trời ạ, cơm vàng hay sao mà đắt thế!

d972bbab130e2a66f2de.jpg


Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra xác nhận quán bán đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra tiếp tục làm rõ việc quán không xuất hóa đơn khi khách có yêu cầu. Ủa, bán đắt mà còn không có hóa đơn nữa sao?

Sau buổi kiểm tra, UBND quận Sơn Trà được giao trách nhiệm tiếp tục kiểm tra làm việc với chủ quán Đỉnh Khôi. Tuy nhiên, bà Tâm thông tin quán đã đóng cửa nghỉ bán ngay sau buổi kiểm tra đầu tiên. Plot twist không ai ngờ tới!

"Vì chủ quán đóng cửa nghỉ bán và các cơ quan chưa làm việc lại sau Tết nên chúng tôi chưa thể mời họ lên làm việc được", bà Tâm cho biết.

Bà Tâm cũng đồng ý với đánh giá của ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng rằng hộp cơm chị Thy mua với giá 200 ngàn đồng là quá đắt.

"Giá bán tại các quán có sự chênh lệch nhau nhưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng và số lượng. Riêng với quán này dù họ đã niêm yết giá nhưng mức giá đó là rất đắt vì đây là quán bình dân", bà Tâm nhận định.

"Họ là đơn vị kinh doanh cá thể do Quận quản lý nhưng việc niêm yết giá bán của họ chúng tôi không quản lý được. Chúng tôi sẽ mời chủ quán lên làm việc khi kỳ nghỉ lễ kết thúc", bà Tâm nói.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top