Sau vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông Yên ngày 7.7 làm 3 người qua đời, nhiều hộ dân thôn Điền đã gửi đơn tố cáo lãnh đạo xã Quảng Nham có dấu hiệu bao che tội phạm. Drama căng đét!
Chủ tịch xã bị "bóc phốt"
Trong đơn thư, người dân viết rõ mồn một: "Từ ngày ông Đoàn Văn Sâm lên làm Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, một số người đã ngang nhiên thả luồng, phao ngăn sông cấm chợ. Trong số đó có ông Đoàn Văn Cương là em trai ông chủ tịch xã".
Đáp lại, ông Đoàn Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Quảng Nham - phản bác: "Thông tin như bà con nêu là không đúng sự thật". Ông cho biết mọi việc liên quan đến đơn từ của người dân đã được xã giải quyết rốt ráo rồi. Trong danh sách 18 hộ cắm cọc đăng đáy trái phép không có tên ông Đoàn Văn Cương đâu nhé. Ông Sâm khẳng định luôn: "Em tôi không cắm cọc ngăn sông trái phép".
Tuy nhiên, ông Lê Công Toan (thôn Điền) lại khẳng định ngược lại: "Cả xã này đều biết, không chỉ ông Cương mà em ông ta là Nhung cũng dựa bóng ông anh làm chủ tịch xã mà cắm cọc ngăn sông". Ông Toan còn cho rằng việc ông Cương không có trong danh sách 18 người vi phạm là bằng chứng cho thấy ông Sâm đã bao che cho em mình. Chưa hết drama rồi đây!
Có bỏ lọt tội phạm không đây?
Sau vụ hỗn chiến trên sông Yên, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 11 người là dân Quảng Nham. Theo điều tra riêng của phóng viên, 11 người này đều là ngư dân hiền lành, chân chất. Việc họ bị bắt đã gây nhiều khó khăn cho các gia đình vì tất cả đều là lao động chính, trụ cột gia đình. Thương quá!
Chị Nguyễn Thị Hương (thôn Điền) có con trai là Phạm Văn Thành. Hôm xảy ra vụ việc, Thành nhảy xuống sông tránh dao búa của đối phương nhưng cũng đã bị bắt giam luôn. Chị Nguyễn Thị Như có chồng là Trần Quốc Hùng mới đi cào ngao ngày đầu tiên đã bị bắt, giờ chị không biết xoay xở ra sao với 2 đứa con nhỏ và cái bụng bầu 5 tháng. Nghe mà xót xa!
Ông Lê Công Toan - người trông coi bến thuyền thôn Điền - khẳng định, trước và trong khi xảy ra vụ việc, ngư dân Quảng Nham không hề có sự chuẩn bị tổ chức đánh nhau gì hết. Khi ngư dân đang khai thác ngao thì thuyền của các đối tượng phía huyện Tĩnh Gia bất ngờ ập đến dùng hung khí tấn công.
Một số người phải nhảy xuống nước thoát thân, một số khác có phản ứng tự vệ lại. Trong quá trình truy đuổi, thuyền phía Tĩnh Gia đâm phải bè của họ khiến 3 người - đều là dân nơi khác đến, không biết bơi - bị chết đuối. Quá đau lòng!
Theo bà Nguyễn Thị Tình và nhiều người khác, ông Phạm Văn Long (Long bồ) đã uy hiếp ngư dân, bắt họ phải bán hải sản cho ông ta với giá rẻ. Ông ta bán lại cho đại lý, mỗi ngày kiếm lãi hàng chục triệu đồng luôn á. Bà Tình (đại lý mua lại ngao của ông Long) cho hay, ông Long chính là người đã thuê côn đồ và đứng sau vụ hỗn chiến ngày 7.7 đó.
Chị Nguyễn Thị Hương bức xúc: "Sao con tôi bị bắt mà kẻ gây ra tội ác vẫn nhởn nhơ?". Hợp lý mà!
Trả lời phóng viên Lao Động về vấn đề trên, cả ông Chủ tịch xã Đoàn Văn Sâm và Trưởng Công an xã Phạm Hồng Thái đều cho rằng không có cơ sở để khép tội ông Phạm Văn Long (Long bồ). Wtf???
Ngư dân xã Quảng Nham đang mong chờ cơ quan bảo vệ pháp luật sớm xử lý công minh vụ việc này. Hy vọng công lý sẽ được thực thi, sự thật sẽ sớm được sáng tỏ!
Nguồn: soha.vn