Vụ "hỗn chiến" kinh hoàng tại quán hải sản: Gần 20 đối tượng xăm trổ đòi nợ bằng dao kiếm

TraBobo5408

New member
Ôi trời, vụ này đọc mà run á! Tụi đòi nợ thuê kéo đến quán hải sản "làm loạn", từ nhân viên đến chủ quán đều phải vô viện hết. Hic!

Sáng ngày 8/7, quán hải sản ở số 31 đường Lê Đức Thọ kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội bỗng chốc biến thành "trận chiến". Có tới 6 chiếc xe tự chế mang biển thương binh (fake luôn nha) chở theo gần 20 đối tượng xăm trổ đầy người, cầm theo đủ thứ vũ khí lao vào quán như phim hành động vậy. Kết quả: ít nhất 5 người bị thương phải nhập viện luôn

## Đập cả bát hương, cầm dao kiếm đòi nợ cực gắt

Anh Nguyễn Văn Hóa - quản lý quán - kể lại mà vẫn còn run: Khoảng 10h15, anh đang ở tầng 2 thì nghe nhân viên la thất thanh. Chạy xuống thì bị 2 tên chặn không cho ra ngoài, bắt gọi chủ quán đến "nói chuyện".

Plot twist: Có 3 đối tượng cầm dao quắm, ống tuýp sắt kiểu gì cũng đủ, không cho ai thoát ra ngoài cả. Khi chị Nguyễn Thị Hoa (chủ quán) đến, bọn họ đòi ngay 30 triệu đồng mà chị nợ một người tên Hiền - làm nghề đổ buôn hải sản ở dốc Tam Đa, Tây Hồ.

"Không trả thì phá nát quán!" - tụi nó doạ kiểu này. Chưa kịp giải thích thì một tên đã đập vỡ bát hương luôn rồi Tiếp theo là cảnh tượng kinh hoàng: cả đám lao vào dùng gậy, dao đập phá chém loạn xạ.

0f013615e602e6104814.jpg


Với lực lượng đông, lại có hung khí sẵn, nhóm đòi nợ đập tan cả quầy rượu, chiếc tivi cỡ đét cũng vỡ nát. Vợ chồng chủ quán và 1 nhân viên bị chém thương tích nặng phải vô viện cấp cứu

Còn anh Hóa thì bị xịt hơi cay vào mắt, may vớ được cái ghế làm khiên chặn mấy nhát dao rồi chạy lên tầng 2 đóng cửa gọi 113. Tốc độ sinh tồn đỉnh cao đó mọi người!

Khi công an tới, lũ côn đồ chạy tán loạn. Lúc anh Hóa chạy xuống thì đã thấy 3 chiếc xe tự chế cháy đùng đùng rồi, không biết ai đốt nữa

Drama chưa hết đâu! Buổi trưa cùng ngày, anh Hóa suýt bị chém lần 2 ở cổng bệnh viện 19-8 do bị nhóm người mật phục. Đến tối vẫn còn mấy tên lảng vảng quanh quán. Giờ trước cửa quán vẫn còn 1 chiếc xe BKS: 29T1-110.28 của bọn đó bỏ lại.

Rùng mình hơn: Có nhân viên kể rằng trong lúc đòi tiền, một đối tượng còn dùng súng kề vào đầu nhân viên dọa bắn nữa chứ

## Sẽ xử lý nghiêm nhé!

Theo anh Hóa phân tích, nguyên nhân drama này là do chủ quán nợ khoảng 30 triệu đồng của chị Hiền. Sau 2 năm cung cấp hải sản cho quán, tháng 6 vừa rồi chị Hiền đột ngột dừng cung cấp hàng. Vì chưa tìm được nguồn thay thế, chủ quán xin khất nợ đến hết tháng, chị Hiền cũng OK rồi.

"Nhưng mà... chị Hiền vừa cho gia hạn hôm trước, hôm sau nhóm côn đồ này kéo đến đập phá yêu cầu trả tiền ngay" - anh Hóa chia sẻ. Timing hơi sus phải không?

Đại diện CAP Mai Dịch, Cầu Giấy cho biết đã cử lực lượng đến hiện trường ngăn chặn, khám nghiệm, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng liên quan. Công an đang xác định kẻ cầm đầu và ai đã phóng hỏa đốt xe.

Đội CSHS CAQ Cầu Giấy cũng đã triệu tập một số đối tượng về trụ sở lấy lời khai. Xác nhận luôn: mấy tên này không phải thương binh thật đâu, giả mạo thôi! Còn chuyện có dùng súng hay không thì đang được làm rõ để hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án.

Hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm để răn đe bọn tội phạm nhé!

*(Họ tên chủ và nhân viên quán hải sản đã được thay đổi)*

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top