TitKiki1088
New member
Vũ Hạnh Nguyên vừa thẳng thắn đáp lại anti-fan sau khi bị gọi là "mẹ ghẻ" vì phát ngôn: "Đối với con của người đàn ông mà mình yêu thương, tôi không chắc có thể yêu thương bé đến mức nào đó"
Sau khi công khai chuyện tình với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, Vũ Hạnh Nguyên đã nhận về không ít gạch đá từ cư dân mạng. Tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ chill phết trước những comment toxic.
Cô cho biết tình yêu là chuyện của 2 người thôi, còn ai chúc phúc thì cảm ơn, ai thích mỉa mai thì... kệ đi:
"Rất nhiều người đã nhắn tin, comment chúc mừng chúng tôi, trên trang cá nhân của cả hai. Tôi nghĩ việc tôi và anh Cường cố gắng vun đắp cho tình yêu đẹp của mình chính là lời cảm ơn tới sự quan tâm của mọi người.
Còn những phản ứng nào khác, tôi không quan tâm lắm. Vì chuyện tình yêu chỉ là chuyện của hai chúng tôi. Chắc có lẽ tình yêu của họ không được suôn sẻ lắm nên khi thấy tôi có tình yêu đẹp họ lại buồn bã và bất bình. Nhiều người có sở thích rất kỳ lạ là không thể chịu nổi khi thấy người khác hạnh phúc"
Không ít chị em "mẹ bỉm" đã tỏ thái độ khó chịu khi Vũ Hạnh Nguyên phát ngôn rằng cô sợ trẻ con và không chắc có thể yêu thương con gái của bạn trai "đến mức nào đó".
Thậm chí có người còn chỉ trích, mỉa mai nữ ca sĩ đích thực là "mẹ ghẻ" nên mới có phát ngôn thế. Đáp trả lại, Vũ Hạnh Nguyên khẳng định cô chưa sinh đẻ, chưa chăm con nên đương nhiên chẳng thể yêu ai như con ruột được rồi:
"Tôi nghĩ những người ném đá tôi về phát ngôn đó nên tập trung vào con cái của chính mình hơn là dành nhiều thời gian và công sức để bình luận về con cái của người thậm chí còn chẳng quen biết họ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình sẽ có những cách đối xử và quan tâm đến nhau theo cách của gia đình mình. Cho nên, mọi phản ứng của người ngoài đều vô nghĩa với tôi. Vì đơn giản là họ chẳng biết gì về tôi hay cuộc sống của tôi cả.
Với các chị em có nói tôi đúng là loại 'mẹ ghẻ' hay gì đó thì tôi chỉ muốn nhắn nhủ thế này thôi: Ai mà mồm xoen xoét nói cho thiên hạ biết tôi sẽ yêu thương con anh ấy như con ruột thì mới chính là kẻ giả dối và thảo mai đấy!
Bởi, thứ nhất tình yêu thương thật sự sẽ không thể hiện bằng lời nói giả tạo như thế. Thứ hai, tôi chưa từng lập gia đình, chưa từng sinh con nên tôi chẳng thể yêu thương ai như con ruột được.
Nguồn: soha.vn