Bên cạnh những câu slogan "Vũ Hán cố lên!" viral khắp nơi, còn có biết bao nhiêu người đang âm thầm góp tiền, thức ăn, đồ dùng thiết yếu... và hàng nghìn anh tài xế taxi tình nguyện lái xe đưa đón người dân, ship hàng hóa trong lúc giao thông công cộng bị đóng băng vì dịch virus corona mới ở TP Vũ Hán.
Những dòng chữ "Vũ Hán cố lên!", "Trung Quốc cố lên!" hiện lên trên các tòa nhà, những bức thư pháp cùng nội dung được trưng bày ở 214 trạm tàu điện ngầm khắp Trung Quốc luôn nha. Vibe đoàn kết cực mạnh!
Đài truyền hình tỉnh Hồ Bắc đã thả một đoạn clip ngắn tên "Vũ Hán chớ hoảng sợ, chúng tôi đợi bạn!". Dù chỉ khoảng 2 phút thôi nhưng chill phết, làm nhiều người Trung Quốc xem xong phải rơi nước mắt luôn á!
Hòa vào trend tiếp lửa cho Vũ Hán, Tổng cục Du lịch Thái Lan, một nhóm học sinh ở Đức cũng drop video và bài hát cổ vũ người dân Vũ Hán trong cuộc chiến chống virus corona này. Giữ gìn sức khỏe nha mọi người!
Giờ người dân Vũ Hán ấm lòng lắm khi thấy cả nước đổ dồn support cả tinh thần lẫn vật chất cho những người đang khó khăn vì dịch bệnh. Đó là khoản 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng) - tiền dành dụm cả đời của cụ bà nhặt ve chai 73 tuổi ở TP Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Nước mắt rơi rơi luôn!
Đó là 22 tấn chuối của dân làng Thạch Bản Trại ở tỉnh Vân Nam. Xung quanh chiếc xe tải chở chuối lên tỉnh Hồ Bắc, người ta còn dán những dòng chữ cổ vũ: "Vũ Hán cố lên!", "Nhất phương hữu nạn, bát phương chi viện" (Một nơi gặp nạn, tám nơi giúp đỡ)... Ý nghĩa quá đi mất!
Đó còn là 100.000 kg hành boa-rô của người dân Hà Nam nữa nha. Tình người đẹp ghê!
Những anh tài xế như Trương Lỗi rong ruổi 12 tiếng mỗi ngày để chở người dân địa phương đi mua đồ tạp hóa, thuốc men và đến bệnh viện. Chiếc taxi hai màu xanh trắng của anh Trương Lỗi là một trong số ít xe còn lăn bánh trên đường phố Vũ Hán. Anh tự bảo vệ mình bằng bộ đồ bảo hộ xanh da trời kèm khẩu trang và kính.
Anh không được phép chở người nghi nhiễm virus corona mới đâu nha - việc đó dành cho xe cứu thương. Hầu hết khách đi xe của anh đều là người nghèo, người già, người không có con cái, không có gia đình hoặc người thân ở ngoài Vũ Hán hay bị cách ly, thỉnh thoảng có cả nhân viên y tế trên đường đến bệnh viện.
Nói vậy chứ không có nghĩa là không có rủi ro lây nhiễm nha các bạn. Anh Trương Lỗi chia sẻ: "Tất nhiên, chúng tôi cũng lo sẽ bị nhiễm virus. Gia đình của chúng tôi rất lo lắng, họ không muốn chúng tôi rời khỏi nhà". Nghe mà thương quá!
Nguồn: soha.vn