Vũ Hán chính thức mở cửa sau 76 ngày phong tỏa: Hàng vạn người rời thành phố, trùng hợp gặp siêu trăng đẹp nhất năm

TamMoon

New member
391d9c61d2cc0ac93654.jpg


Đúng 0h ngày 8/4, Vũ Hán chính thức dỡ lệnh phong tỏa sau hơn 2 tháng "đóng băng" vì Covid-19. Trùng hợp thay, đêm đó còn có hiện tượng siêu trăng lớn nhất năm 2020 luôn, khiến không khí càng thêm rần rần! ✨

Ngay trước khi "giờ G" điểm, hàng vạn người dân đã chuẩn bị hành lý kín mít, đếm ngược từng giây để rời khỏi thành phố, trở về nơi làm việc khắp Trung Quốc.

Nhớ lại chút, Vũ Hán với 11 triệu dân đã bị phong tỏa từ ngày 23/1, rồi lan rộng ra cả tỉnh Hồ Bắc với khoảng 60 triệu người. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các huyện và thành phố ở Hồ Bắc đã bắt đầu "thở" trở lại từ ngày 25/3. Còn Vũ Hán thì phải kiên nhẫn chờ thêm đến tận 8/4.

4e2b6a372c2a824030bd.jpg


Giờ đây, ai có "mã sức khỏe xanh" (một loại chứng nhận điện tử do chính phủ cấp, xác nhận tình trạng sức khỏe ổn định) là có thể rời thành phố rồi nha! Các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi, phà... cũng đã hoạt động trở lại.

Tang Zhiyong - một cư dân Vũ Hán kiêm phó chủ tịch công ty nội thất Red Star Macalline - đã sẵn sàng bay thẳng đến trụ sở ở Thượng Hải. Anh chia sẻ: "Là người quản lý, tôi sẽ quay lại làm việc ngay lập tức vào ngày mai. Mắc kẹt ở Vũ Hán suốt 2 tháng rồi đó!"

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc dự báo khoảng 55.000 hành khách sẽ rời thành phố vào ngày 9/4. Trong đó, khoảng 40% sẽ hướng thẳng đến vùng đồng bằng Châu Giang thuộc tỉnh Quảng Đông - một trong những vùng đô thị hóa đông đúc nhất thế giới và cũng là "điểm nóng" kinh tế của Trung Quốc.

Còn một anh chàng họ Zhang thì sẽ về Bắc Kinh để làm việc trong tập đoàn công nghệ. Anh kể: "Chính quyền địa phương đã ước tính số người từ Vũ Hán đến Bắc Kinh và sắp xếp cho chúng tôi xét nghiệm virus corona. Kết quả của tôi là âm tính nha!"

16b3d2fcd9eff6fca2f0.jpg


Tuy nhiên, không phải ai cũng được "tự do" hoàn toàn đâu. Nghiên cứu sinh Xiao Fei vẫn đang bị mắc kẹt ở ký túc xá Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Cô nói: "Tôi đoán còn rất lâu nữa cuộc sống mới trở lại bình thường. Người dân đã có thể rời khỏi Vũ Hán nhưng vẫn bị kỳ thị trong suốt thời gian dài".

Thêm vào đó, Vũ Hán còn phải đau đầu với bài toán xác định người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng, cũng như giám sát những bệnh nhân đã khỏi bệnh để đề phòng "tái lây nhiễm" - theo lời Tao Cuxin, quan chức lãnh đạo ban chống dịch Covid-19 của thành phố.

bf197a61b99af26279cc.jpg


Ngày 6/4, Vũ Hán báo cáo thêm 34 ca nhiễm không triệu chứng. Đến 7/4, thành phố không công bố con số cụ thể nhưng toàn tỉnh Hồ Bắc có thêm 18 ca tương tự. Nhưng mà tin vui là 97% khu dân cư ở Vũ Hán đã được xác nhận "sạch bóng virus" rồi nè!

Ai cũng háo hức chờ đợi thời khắc Vũ Hán dỡ bỏ rào chắn, cho các phương tiện lưu thông. Thành phố 11 triệu dân này vốn là đầu mối giao thông quan trọng của cả Trung Quốc mà!

Đúng 0h ngày 8/4 khi lệnh phong tỏa chính thức được dỡ bỏ, hàng triệu người dân Vũ Hán đã vô cùng mừng rỡ và hướng đến viễn cảnh tươi sáng hơn. Nhất là đêm đó còn có siêu trăng lớn nhất trong năm, sáng rực từ 8h tối đến tận 5h sáng hôm sau, khiến lòng người càng thêm phấn khởi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top