Sau bao ngày tìm kiếm mà vẫn chưa thấy manh mối nào, gia đình đã phải lập bàn thờ và làm lễ 49 ngày cho Hải Như rồi các bạn ơi
Liên quan đến vụ việc cô gái 23 tuổi Lương Hải Như (xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bị mất tích, cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ và gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có tí manh mối nào cả huhu
Chị Lương Quỳnh Như (chị gái ruột của Hải Như) cho biết, gia đình đã tạm dừng việc tìm kiếm em dưới nước và chuyển sang tìm trên cạn rồi.
"Từ ngày xảy ra chuyện, ngày nào mẹ em cũng khóc, tâm lý siêu bất ổn luôn. Còn bố em thì cứ vài ngày lại ốm, nhiều lúc chưa khỏi hẳn bố đã đi tìm, nhìn cảnh bố mặt bơ phờ, đi dứt từng cái lá chuối khô để tìm con gái mà lòng em như thắt lại.
Trước đây em cũng tham gia đi tìm, nhưng khoảng 2 tuần gần đây, gia đình không cho em đi nữa vì không đảm bảo an toàn.
Mặc dù vẫn chưa tìm được Hải Như, nhưng gia đình em đã phải lập bàn thờ, làm lễ 49 ngày cho em gái rồi. Gia đình em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...", chị Quỳnh Như chia sẻ với giọng đau lòng
Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội đã quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là Lương Hải Như, 23 tuổi, mất tích từ ngày 14/7.
Theo gia đình kể lại, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình không liên lạc được với Hải Như nữa. Lần theo định vị, gia đình phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của Hải Như thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức
Nguồn: soha.vn