Trời ơi đau lòng quá! Trong không khí buồn thoát nước mắt của màn đêm dần phủ xuống dòng sông Đồng Nai đang chảy xiết, chiếc xe chở quan tài chị Diệu lặng lẽ lăn bánh về phía bên kia bờ Cát Lái thuộc quận 2, TP.HCM để đưa chị về quê an nghỉ.
Sau hơn 2 đêm 3 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến chiều nay (16/1) thi thể của chị Võ Thị Ngọc Diệu đã được tìm thấy trên sông ven bờ phà Cát Lái thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Khi phóng viên có mặt tại cảng Cát Lái phía bên bờ Đồng Nai, thi thể của chị Diệu đã được đưa lên bờ và tẩm liệm đàng hoàng. Với vẻ mặt tiều tụy vì kiệt sức, anh Trần Thanh Bình (chồng của chị Diệu) nghẹn ngào chia sẻ: "Xác của vợ thì em tìm thấy rồi, còn đứa con gái mới 7 tháng tuổi của em nữa. Người lớn thì dễ tìm chứ con nít thì biết tìm ở đâu bây giờ hả các anh."
Anh Bình như người mất hồn khi cùng lúc mất đi cả vợ lẫn con
Rồi anh lại lo lắng không biết phải làm sao. Thi thể vợ thì đã được đưa lên bờ và được nhiều người hảo tâm ủng hộ tiền mua áo quan rồi. Nhưng đưa vợ về bằng thuyền hay bằng xe đây? Quãng đường từ TP.HCM về Tiền Giang đâu có gần, nếu đi thuyền thì mất thời gian khá lâu mới đến, trong khi thi thể đã ngâm nhiều ngày dưới nước có khả năng phân hủy.
Đi bằng xe lại càng nan giải. Tài sản của anh hiện giờ chỉ đủ mua vài can dầu để phục vụ tìm kiếm. Rồi còn lo mai táng cho chị nữa. Lấy đâu ra tiền đây trời?
May mắn thay, khi biết được hoàn cảnh khó khăn của anh, 2 nhà hảo tâm hiện đang là phó trưởng công an phường Linh Đông thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM cùng một số người dân đã đứng ra lo toàn bộ chi phí thuê xe đưa thi thể chị Diệu về quê an táng.
Anh và người thân cho biết, sau khi đưa chị Diệu về an táng ở quê xong, anh sẽ tiếp tục quay lại đây để tìm kiếm thi thể con gái của mình.
Không ai có thể kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh anh ngồi trên xe ôm quan tài vợ và thì thầm: "Em ơi! con đang nằm lại dưới lòng sông lạnh ngắt, em sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho anh mau tìm thấy con em nhé!" Cảnh tượng đó thật sự quá đau lòng và xót xa
Trong khi người vợ thì đã được an nghỉ, còn nằm lại dưới lòng sông lạnh lẽo ấy là một sinh linh bé bỏng không biết khi nào mới được tìm thấy để an nghỉ cùng mẹ!
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh đưa thi thể chị Diệu về quê an táng.
Nguồn: soha.vn