Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Hàng xóm kể chi tiết đám tang fake còn tổ chức sang cát như thật, sốc toàn tập

Ôi trời ơi, vụ chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984) cùng mẹ là bà Trần Thị Thập (sinh năm 1955, ở khu phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) giả chết để ăn bảo hiểm 1,3 tỷ đang gây bão mạng những ngày qua! Đọc xong mà choáng váng luôn các bạn ơi

Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về vụ việc này, ai cũng thắc mắc là làm sao mà khâm liệm, an táng fake mà không ai phát hiện ra được? Kịch bản này quá cao tay hay sao?

Tổ trưởng kể lại đám tang "như thật" từ 5 năm trước

Theo bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng khu phố 3 Phú Sơn chia sẻ trên báo VnExpress, chị Thu trước đây làm môi giới bảo hiểm nhân thọ, gia cảnh khá khó khăn. Năm 2017 chị ly hôn rồi về sống với mẹ. Cuộc sống cứ bình thường đến tối 7/6/2020, gia đình bất ngờ báo tin chị Thu "đột tử" và nhờ tổ dân phố lo hậu sự

086235ff2d2eb8eb4ab6.jpg


Bà Hải kể, tối hôm đó bà cùng mấy cán bộ tổ dân phố đến thắp hương. Lúc này "thi thể" đã được khâm liệm rồi, thầy cúng còn nói không được lại gần "vì sợ phải vía". Mọi người thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm vì tôn trọng riêng tư gia đình. Đám tang trông cũng giống mọi đám tang khác thôi: vòng hoa, câu đối, người thân chít khăn tang khóc lóc... ai ngờ đâu tất cả đều fake hết

Hôm sau, bà Hải còn làm trưởng ban tang lễ, đọc điếu văn tiễn biệt chị Thu nữa chứ. Tưởng đâu đã yên nghỉ!

Hàng năm làm giỗ, 2 tháng trước còn sang cát luôn các bạn ơi!

Nhưng mà đỉnh cao là hàng năm gia đình vẫn tổ chức giỗ chạp cho chị Thu đầy đủ nghi lễ. Thậm chí cách đây 2 tháng, gia đình còn tổ chức bốc mộ, cải táng theo đúng phong tục địa phương luôn! Kiểu này là chơi lớn thật sự rồi

5ee2738b336bf78a5a64.jpg


Theo bà Hải kể thêm trên báo Người Lao Động, cái chết của chị Thu cứ thế trôi vào quên lãng. Đến ngày 15/12 vừa rồi, bà Thập gọi điện nói con gái sẽ về xin xóa khai tử. Bà Hải sốc nặng, một người đã "chết" giờ sống lại sao? Bà liền báo chính quyền ngay!

2 ngày sau chị Thu về thật, đi ngang qua chỗ bà Hải. Lúc này bà mới tin là sự thật luôn. Hàng xóm láng giềng ai cũng không tin nổi, kéo đến tận nhà xem thì đúng là chị Thu bằng xương bằng thịt thật!

Chị Thu có chia sẻ với bà Hải rằng con trai út bị ung thư, cần người chăm sóc. Chị cần giấy tờ để đi lại, vào viện chăm con. Sống chui lủi mãi không được nên quyết định về xin xóa khai tử làm lại giấy tờ.

Nhưng mà vừa về đã bị công an triệu tập liền rồi các bạn ơi!

c59243e836b0f0bc4da0.jpg


Chi tiết kế hoạch "fake death" từ năm 2020

Theo điều tra, năm 2020 chị Thu lên kế hoạch giả chết để ăn tiền bảo hiểm. Chị rủ mẹ tham gia, hai mẹ con còn thuê cả thầy cúng ở xã Hoạt Giang (tỉnh Thanh Hóa) để hỗ trợ làm đám tang giả (người này đã mất năm 2022).

Sáng 7/6/2020, chị Thu uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà cho mặt mũi xây xát, chảy máu, rồi lên giường giả chết. Bà Thập báo cho chính quyền và họ hàng là con gái ngã đột tử. Chị Thu được khâm liệm nhanh chóng, chỉ có bà Thập, chị Thu và thầy cúng biết chuyện.

Nửa đêm 7/6/2020, chị Thu tỉnh dậy, đến nhà thầy cúng ở tạm rồi đón xe vào tỉnh Đồng Nai làm ăn, cắt đứt mọi liên lạc. Sau đám tang, bà Thập làm giấy khai tử cho con gái, rồi nhận tiền bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng và chuyển cho chị Thu

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top