Ôi chao, vụ này đang hot rần rần đây! Sau khi dân mạng xôn xao về chuyện gia đình bệnh nhân phải móc túi 9 triệu đồng để đưa người nhà về nhà với quãng đường chỉ vỏn vẹn 16km, Sở Y tế Thanh Hóa đã chính thức lên tiếng và có động thái cực kỳ quyết liệt rồi nè!
Sở Y tế ra tay, yêu cầu siết chặt quản lý ngay
Update mới nhất từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết ngày 1/9 vừa rồi, họ đã ban hành công văn khẩn về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh luôn. Động thái này xuất hiện ngay sau khi thông tin về việc gia đình bệnh nhân bị thu 9 triệu đồng (gồm tiền thuốc và dịch vụ vận chuyển) để đưa người thân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà - mà quãng đường chỉ có 16km thôi nhé!
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc men, vật tư y tế, đồng thời chấn chỉnh hoạt động cấp cứu để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bệnh nhân và gia đình.
Cảnh báo về "nguy cơ tiềm ẩn" từ dịch vụ ngoài bệnh viện
Lãnh đạo Sở Y tế cho biết qua phản ánh của người dân, các hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh ngoài cơ sở y tế đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về việc cung cấp dịch vụ y tế, thuốc men và thu tiền trực tiếp không đúng quy định. Nghe xong mà rùng mình luôn á!
Vì vậy, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải tăng cường giám sát cán bộ, viên chức và người lao động; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác hay thông tin về bệnh nhân để "móc nối" với dịch vụ bên ngoài nhằm mục đích vụ lợi.
"Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải quản lý chặt chẽ việc kê đơn, cấp phát, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế; không để nhân viên tự ý mua bán, cung cấp hoặc thu tiền của người bệnh ngoài phạm vi hoạt động và hệ thống thanh toán của đơn vị" - Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh.
Điều đáng chú ý là hiện tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ sở nào cung cấp dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh độc lập được Sở Y tế cấp phép hoạt động. Vậy mà vẫn có đơn vị "tự phát" hoạt động, kinh thật!
Sở Y tế cũng nghiêm cấm cán bộ, viên chức móc nối, môi giới để hưởng lợi và không cho phép xe cứu thương bên ngoài thường xuyên "mời chào" bệnh nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện.
Flashback lại vụ việc: Chi tiết khiến netizen "nóng mắt"
Nhắc lại chút nhé, theo phản ánh trước đó, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ. đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình mong muốn đưa người thân về nhà.
Gia đình đã tự liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển. Trong quá trình chuẩn bị, bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp cho bệnh nhân. Loại thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.
Theo ông K., gia đình được tư vấn dùng 7 chai thuốc mỗi ngày với giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý, người nhà đã thanh toán trực tiếp tiền thuốc cho bác sĩ đi cùng trên xe luôn.
Plot twist là khi gia đình tìm hiểu giá thuốc tại các nhà thuốc khác thì phát hiện số tiền đã chi trả cao hơn giá thị trường đáng kể. Ôi trời ơi!
Ngoài tiền thuốc, gia đình còn phải trả thêm 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển cùng thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm... Tổng cộng lại thì gần 9 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 16km từ bệnh viện về nhà. Nghe mà thấy "cay" quá đi!
Bệnh viện nói gì về vụ việc?
Ông Hoàng Hữu Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo, giải trình gửi Sở Y tế.
Theo bệnh viện, sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, đơn vị đã chỉ đạo Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan.
Kết quả cho thấy phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện. Nhân viên đi cùng chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Bệnh viện dẫn quy định hiện hành cho biết với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực để vận chuyển.
Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Khi đó, gia đình có thể tự lựa chọn phương tiện như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.
Lãnh đạo bệnh viện cũng khẳng định các khoản chi phí phát sinh liên quan đến thuốc và dịch vụ trong quá trình vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ. từ bệnh viện về nhà do đơn vị dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc phạm vi cung cấp, quản lý hay thu phí của bệnh viện.
Hiện tại, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc và nếu phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định rồi báo cáo về Bộ Y tế.
Nguồn: soha.vn
Sở Y tế ra tay, yêu cầu siết chặt quản lý ngay
Update mới nhất từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết ngày 1/9 vừa rồi, họ đã ban hành công văn khẩn về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp cứu, vận chuyển và chăm sóc người bệnh luôn. Động thái này xuất hiện ngay sau khi thông tin về việc gia đình bệnh nhân bị thu 9 triệu đồng (gồm tiền thuốc và dịch vụ vận chuyển) để đưa người thân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà - mà quãng đường chỉ có 16km thôi nhé!
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc men, vật tư y tế, đồng thời chấn chỉnh hoạt động cấp cứu để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bệnh nhân và gia đình.
Cảnh báo về "nguy cơ tiềm ẩn" từ dịch vụ ngoài bệnh viện
Lãnh đạo Sở Y tế cho biết qua phản ánh của người dân, các hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh ngoài cơ sở y tế đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về việc cung cấp dịch vụ y tế, thuốc men và thu tiền trực tiếp không đúng quy định. Nghe xong mà rùng mình luôn á!
Vì vậy, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải tăng cường giám sát cán bộ, viên chức và người lao động; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác hay thông tin về bệnh nhân để "móc nối" với dịch vụ bên ngoài nhằm mục đích vụ lợi.
"Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải quản lý chặt chẽ việc kê đơn, cấp phát, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế; không để nhân viên tự ý mua bán, cung cấp hoặc thu tiền của người bệnh ngoài phạm vi hoạt động và hệ thống thanh toán của đơn vị" - Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh.
Điều đáng chú ý là hiện tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ sở nào cung cấp dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh độc lập được Sở Y tế cấp phép hoạt động. Vậy mà vẫn có đơn vị "tự phát" hoạt động, kinh thật!
Sở Y tế cũng nghiêm cấm cán bộ, viên chức móc nối, môi giới để hưởng lợi và không cho phép xe cứu thương bên ngoài thường xuyên "mời chào" bệnh nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện.
Flashback lại vụ việc: Chi tiết khiến netizen "nóng mắt"
Nhắc lại chút nhé, theo phản ánh trước đó, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ. đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình mong muốn đưa người thân về nhà.
Gia đình đã tự liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển. Trong quá trình chuẩn bị, bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp cho bệnh nhân. Loại thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.
Theo ông K., gia đình được tư vấn dùng 7 chai thuốc mỗi ngày với giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý, người nhà đã thanh toán trực tiếp tiền thuốc cho bác sĩ đi cùng trên xe luôn.
Plot twist là khi gia đình tìm hiểu giá thuốc tại các nhà thuốc khác thì phát hiện số tiền đã chi trả cao hơn giá thị trường đáng kể. Ôi trời ơi!
Ngoài tiền thuốc, gia đình còn phải trả thêm 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển cùng thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm... Tổng cộng lại thì gần 9 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 16km từ bệnh viện về nhà. Nghe mà thấy "cay" quá đi!
Bệnh viện nói gì về vụ việc?
Ông Hoàng Hữu Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo, giải trình gửi Sở Y tế.
Theo bệnh viện, sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, đơn vị đã chỉ đạo Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan.
Kết quả cho thấy phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện. Nhân viên đi cùng chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Bệnh viện dẫn quy định hiện hành cho biết với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực để vận chuyển.
Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Khi đó, gia đình có thể tự lựa chọn phương tiện như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.
Lãnh đạo bệnh viện cũng khẳng định các khoản chi phí phát sinh liên quan đến thuốc và dịch vụ trong quá trình vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ. từ bệnh viện về nhà do đơn vị dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc phạm vi cung cấp, quản lý hay thu phí của bệnh viện.
Hiện tại, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc và nếu phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định rồi báo cáo về Bộ Y tế.
Nguồn: soha.vn