NaiHong2k7
New member
"Lúc đưa thi thể lên, trên cổ nạn nhân có vết cứa, máu chảy ra từ đó" - lời kể của người quản trang khiến ai nghe cũng rùng mình
Ông Nguyễn Văn Khởi (49 tuổi), sống ở xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội - người trông coi nghĩa trang thôn Gia Phúc kể lại, hôm đó đang làm nhiệm vụ bình thường thì nghe tiếng người buôn đồng nát la hét có người chết. Vừa nghi ngờ vừa sợ, nhưng sau vài phút, ông vẫn chạy đến xem thì phát hiện một thi thể đã cháy đen, hai tay quặt về phía sau...
Thi thể nạn nhân nằm cách mặt đê khoảng 3 mét ở phía sau khu lăng mộ trong khuôn viên nghĩa trang thôn Gia Phúc. Xung quanh hiện trường không có bất kỳ phương tiện nào cả. "Sợ quá tôi cũng không dám đến gần và báo cho lực lượng công an xã luôn", ông Khởi chia sẻ.
Theo ông Khởi, hơn 30 phút sau Công an huyện Thường Tín có mặt, phong tỏa hiện trường ngay, đưa nạn nhân lên mặt đê để phục vụ công tác điều tra. Lúc đưa thi thể lên, ai cũng thấy rõ trên cổ nạn nhân có vết cứa, máu chảy ra từ đó.
Sự việc nghiêm trọng khiến hàng trăm người dân khu vực xung quanh kéo đến hiện trường theo dõi
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện được chiếc điện thoại đen trắng của nạn nhân rơi lẫn trong đám cỏ. Nhiều vết máu của nạn nhân vương vãi lại ở vệ đường.
17h chiều hôm đó, người thân của nạn nhân đã xuất hiện. Vợ, con và người thân đã khóc ngất khi thấy thi thể ông Mai Văn Quảng (59 tuổi, quê Ninh Bình)
Sau 3 tiếng, công tác khám nghiệm đã hoàn tất. Người đàn ông xấu số hành nghề xe ôm được đưa về địa phương an táng theo phong tục.
Nguyên nhân cái chết đang được nhà chức trách làm rõ.
Nguồn: soha.vn