Tin vui quá trời luôn! Anh Nguyễn Cà Rê - người thợ điện đổi 100 USD rồi bị phạt tận 90 triệu đồng đã được miễn toàn bộ số tiền phạt này do hoàn cảnh khó khăn đặc biệt quá mức. Ôi nhẹ người rồi các bạn ơi!
Chiều 5/11, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã gặp trực tiếp anh Cà Rê để xem xét đơn cứu xét và nghe báo cáo kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng.
Sau khi nghe anh Rê kể lể hoàn cảnh và xem qua các báo cáo về tình trạng khó khăn đặc biệt của anh thợ điện này, ông Trương Quang Hoài Nam đã đồng ý đề xuất miễn luôn 90 triệu đồng tiền phạt. Các cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để anh Rê được miễn phạt chính thức nhé!
Anh Nguyễn Cà Rê cũng đã cảm ơn chân thành lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng đã cân nhắc thấu tình đạt lý, tạo điều kiện thuận lợi cho anh trong quá trình này. Happy ending quá đi mất!
Nhắc lại tình huống drama từ đầu nào: Trưa 30/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực - hay còn gọi là tiệm vàng Thảo Lực) đang mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Ối dồi ôi!
Sau đó, UBND TP Cần Thơ đã xử phạt hành chính anh Rê 90 triệu đồng, tịch thu luôn 2.260.000 đồng số tiền đã đổi 100 USD. Còn chủ tiệm vàng thì bị xử phạt 180 triệu đồng (gấp đôi luôn á).
Không chỉ vậy, tiệm vàng còn bị phạt thêm các hành vi vi phạm khác tổng cộng 295 triệu đồng nữa, kèm hình phạt bổ sung là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá hột nhân tạo. Số lượng hột xoàn với đá nhân tạo này mà nhìn cũng choáng ha!
Nguồn: kenh14.vn