Chuyện này nghe phát thấy drama rồi! Nghi phạm dọa lao máy bay xuống siêu thị Walmart ở bang Mississippi (Mỹ) cuối cùng cũng đã bị bắt sau khi đáp chiếc máy bay mà anh ta... ăn cắp từ chính nơi mình làm việc gần 10 năm trời. Ơ kìa, "người nhà" hóa ra mới đáng sợ nhất!
Trong buổi họp báo ngày 3-9 (giờ Mỹ), ông cảnh sát trưởng thành phố Tupelo - John Quaka đã xác định nghi phạm bị bắt là Cory Wayne Patterson, một nhân viên của hãng Tupelo Aviation khoảng 10 năm qua.
Patterson được cho là đã "mượn không trả" một chiếc máy bay cỡ nhỏ 2 động cơ của Tupelo Aviation và cất cánh từ sân bay Tupelo lúc 5h08 sáng 3-9 (giờ Mỹ). Chiếc máy bay này đã khiến cảnh sát Tupelo và người dân phải trải qua hơn 5 tiếng căng não vì chẳng ai biết nó sẽ rơi hay hạ cánh ở đâu.
"Patterson có thể thực hiện một số thao tác bay nhờ đọc hướng dẫn nhưng anh ta không phải là một phi công có giấy phép. Chúng tôi vẫn đang điều tra thêm", cảnh sát trưởng Quaka chia sẻ với truyền thông. À thì ra tự học bay qua sách hướng dẫn à? Nghe mà hú hồn!
Cũng theo cảnh sát, tại hãng bay Tupelo Aviation, nghi phạm chịu trách nhiệm tiếp nhiên liệu cho các máy bay. Chiếc máy bay bị ăn cắp là Beechcraft King Air C90 đã được đổ đầy nhiên liệu đêm trước đó, theo CNN. Ủa vậy là anh này tự đổ xăng cho máy bay mình sắp "mượn" luôn hả?
Khoảng 5h23 sáng 3-9, Patterson gọi điện cho đường dây nóng 911 của hạt Lee (nơi có thành phố Tupelo) và nói rằng anh ta sẽ lao máy bay xuống siêu thị Walmart của Tupelo. Ngay sau đó, siêu thị này và các khu vực xung quanh đã được sơ tán khẩn cấp, nhiều đường phố chính ở Tupelo cũng bị phong tỏa hết.
Cảnh sát Tupelo đã liên lạc với Patterson và thuyết phục anh ta hạ cánh máy bay xuống sân bay Tupelo. Một phi công tư nhân đã hỗ trợ cảnh sát giúp Patterson, nhưng khi sắp đến sân bay, anh này đã quyết định... hủy hạ cánh và tiếp tục bay về hướng tây bắc. Dạo này trend "last minute change of mind" đang hot à?
Trước tình hình này, cảnh sát một số hạt của Mississippi đã được báo động để chuẩn bị phương án đối phó.
Hơn 4 tiếng sau, Patterson đăng một bài đăng trên Facebook mà theo cảnh sát trưởng Quaka "về bản chất giống như một lời tạm biệt". "Vào lúc đó, chúng tôi biết anh ấy sắp hết nhiên liệu", người đứng đầu cảnh sát Tupelo nhận định.
Có thời điểm tín hiệu máy bay bị mất nhưng sau đó có lại. Khi cảnh sát cố liên lạc với máy bay lần nữa, Patterson đã hồi đáp và xác nhận đã đáp xuống một cánh đồng.
Cô Roxanne Ward, người sống gần nơi nghi phạm đáp máy bay, cho biết chiếc máy bay tiếp đất rất khó khăn. Khi nghe thấy tiếng máy bay lao tới, cô Ward đã chạy vội sang nhà cha chồng để trốn xuống hầm và nghe một tiếng động lớn bên trên ngay sau đó. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ luôn!
Đoạn video cô chia sẻ với CNN cho thấy phần lớn chiếc máy bay còn nguyên vẹn, đang đậu trên cánh đồng, còn lực lượng thực thi pháp luật vây xung quanh nghi phạm.
Nguồn: soha.vn