Để tránh chuyện nguồn nước bị nhiễm bẩn như vừa rồi, UBND tỉnh Hòa Bình vừa gửi văn bản "nhắc nhở" Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) - phải xây dựng kênh kín để đảm bảo an ninh nguồn nước sông Đà theo đúng mục tiêu dự án nhé! Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu hồ Đầm Bài phải được sử dụng đúng chức năng ban đầu là hồ điều tiết phục vụ nước sản xuất nông nghiệp và thủy lợi chứ không phải để mượn hoài.
Viwasupco "mượn" hồ thủy lợi để kinh doanh nước sạch - drama kéo dài từ 2005
Thông tin với PV Tiền Phong ngày 21/10, đại diện UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, theo mục tiêu của dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai, Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông là "khai thác nguồn nước mặt sông Đà, cấp nước sạch cho vùng Thủ đô Hà Nội".
Nhưng plot twist là từ năm 2005 đến giờ, do nhà máy nước sạch sông Đà chưa xây dựng được hồ chứa đủ lớn để phục vụ công suất 300.000m3 nước/ngày đêm nên hồ Đầm Bài bị trưng dụng làm hồ chứa tạm thời.
Kể từ đó, hồ Đầm Bài có thêm "side job" là phục vụ sản xuất nước cho nhà máy nước sạch sông Đà luôn.
Ông Hoàng Đình Tráng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình (đơn vị quản lý hồ Đầm Bài) cho biết, hiện hồ Đầm Bài đang được tỉnh Hòa Bình cho Viwasupco "mượn" để kinh doanh nước sạch - và cái "mượn" này dài vô tận luôn á!
Theo kế hoạch ban đầu, khi nâng công suất dự án lên gấp đôi ở giai đoạn 2, nhà đầu tư sẽ nâng cấp và xây kênh dẫn nước đúng tiêu chuẩn, kết thúc thời gian quá độ "mượn" hồ Đầm Bài làm bể chứa nước.
Nhưng mà đến giờ, giai đoạn 2 của dự án đã cơ bản xong rồi, thế mà chủ đầu tư vẫn chưa chịu trả hồ Đầm Bài cho tỉnh Hòa Bình. Ơ kìa???
Theo ông Tráng, từ khi hồ có thêm chức năng cung cấp nước cho nhà máy Viwasupco, việc điều tiết nước phục vụ nông nghiệp trở nên khó khăn vì đơn vị không thể chủ động bơm nước tưới tiêu nữa.
"Vào mùa khô, nhu cầu cần nước tưới nhiều, nhưng mỗi khi bơm, đơn vị lại phải báo cáo với Viwasupco, vì sợ bơm dưới mực nước lấy vào nhà máy sẽ ảnh hưởng đến công suất sản xuất nước sạch hàng ngày", ông Tráng chia sẻ. Nghe mà thấy bất lực quá đi!
Nếu không lấy nước suối thì đâu có chuyện nhiễm bẩn!
Nói về sự cố nước đầu nguồn vào nhà máy nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải vừa qua (chấn động cả Hà Nội luôn ấy), ông Hoàng Đình Tráng cho rằng nguồn ô nhiễm này xuất phát từ con suối Trâm ở xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, chảy vào kênh thu nhà máy.
"Nếu nhà máy nước sạch sông Đà không lấy nước đầu vào từ các con suối, trong đó có suối Trâm thì sẽ không có chuyện nước bị nhiễm bẩn", ông Tráng khẳng định rất thẳng thắn. Điểm danh luôn rồi nhé!
Trong ngày 21/10, PV Tiền Phong tiếp tục có mặt để ghi nhận công tác xử lý, khắc phục sự cố tại suối Trâm, suối Bằng - một trong những dòng suối đang được nhà máy nước sạch sông Đà lấy nước đầu vào.
Dọc suối Trâm - nơi bị đổ trộm dầu thải, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe để xúc toàn bộ đất dính dầu bẩn đưa lên xe tải chở đi. Đoạn suối khá dài nên dự kiến công việc này sẽ còn mất nhiều ngày nữa mới có thể hoàn thành. Nhìn cảnh đó mà thấy xót xa quá!
Đoạn suối Bằng - điểm đổ thẳng ra hồ Đầm Bài đã được Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) lắp màng lọc dầu nhiều lớp.
Ghi nhận tại điểm xả từ nhà máy nước sạch sông Đà đã hết màu đen, tuy nhiên lớp váng vẫn còn nhiều và bị mắc lại tại các màng lọc dầu.
Vào sâu bên trong, đoạn suối đổ ra hồ Đầm Bài có khoảng 15 cán bộ Trung tâm SOS đang có mặt để lắp đặt các lưới vải lọc nước. 2 máy bơm hoạt động giữa hồ để hút bùn sa lắng đưa lên lưu giữ tại nơi được tập kết.
Ghi nhận dọc các dòng suối Trâm, suối Bằng và kênh dẫn nước vào nhà máy, chúng tôi vẫn thấy các nguồn nước từ các khe, đồi chảy nhập vào dòng nước chính chảy vào nhà máy. Quan sát ở đây cho thấy nước chảy vào nhà máy có váng bọt và màu xám trắng - nhìn vẫn chưa yên tâm lắm.
Triệu tập con gái Chủ tịch Công ty gốm sứ Thanh Hà - plot twist gay cấn
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận cơ quan điều tra đã triệu tập con gái Chủ tịch Công ty gốm sứ Thanh Hà và Nguyễn Thành Trung (cán bộ công ty) để phục vụ điều tra.
Theo thông tin ban đầu, tháng 9/2019, Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) giới thiệu người thu gom, xử lý dầu thải liên lạc qua điện thoại với bà Nguyễn Huyền Trang (SN 1988, là trợ lý giám đốc Công ty), con gái Chủ tịch HĐQT Công ty gốm sứ Thanh Hà để đề xuất về việc tiếp nhận, xử lý, tái chế số dầu thải đang lưu giữ tại Công ty và được Trang đồng ý.
Theo thỏa thuận, Trang phải trả cho Vũ số tiền để thu gom, vận chuyển, xử lý dầu thải là 1.000 đồng/lít. Đến sáng 7/10, Vũ gọi điện thoại cho Trang để thu gom dầu thải. Trang đi vắng nên giao việc cho ông Trần Thành Trung (cán bộ phòng vật tư) chuyển giao dầu thải cho Vũ.
Theo đó, hơn 8h ngày 7/10, xe tải mang BKS 99C-087.83 do Nguyễn Trương Đại (SN 1994, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) điều khiển thu gom dầu thải cho Vũ. Đi cùng có Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú tại Văn Quang, Lạng Sơn).
Ông Trung chuyển giao dầu thải cho Đại và Thám. Xe đi qua trạm cân công ty với trọng lượng dầu là 8.830 kg (gần 9 tấn dầu thải luôn nha mọi người ơi! ). Việc giao dịch tài chính giữa Trang và Vũ đến nay vẫn chưa thực hiện.
Trước đó, trưa 20/10, Lý Đình Vũ ra tự thú tại Công an tỉnh Bắc Ninh sau nhiều ngày lẩn trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ Vũ để điều tra. Bước đầu Vũ thừa nhận có liên quan đến hành vi xả chất thải vào nguồn nước sông Đà.
Vụ việc này đang được theo dõi sát sao và hy vọng sẽ sớm có kết luận rõ ràng để xử lý nghiêm những kẻ gây ra sự cố nghiêm trọng này!
---
"Nếu nhà máy nước sạch sông Đà không lấy nước đầu vào từ các con suối, trong đó có suối Trâm thì sẽ không có chuyện nước bị nhiễm bẩn".
Nguồn: soha.vn