PandaPho99
New member
Chiều 5/7, khi phóng viên VTC News tìm đến xóm nhỏ ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - nơi xảy ra vụ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc cháu ruột N.H.B.T (18 tuổi) bằng xyanua, không khí vẫn còn ngột ngạt. Nhiều người dân ở đây tỏ ra vẫn chưa thể tin nổi chuyện kinh hoàng này lại xảy ra ngay sát vách nhà mình
Căn nhà trên đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh giờ đã đóng cửa im lìm. Ông Q., một người họ hàng xa, kể lại: "Nhà này trước bán cơm tấm, từ lúc cháu T. (nạn nhân) nhập viện thì đã ngừng kinh doanh rồi."
"Tôi là họ hàng với ông H. - cha ruột của Bích. Chuyện Bích bị công an bắt tụi tôi cũng không hay gì cả. Đến chiều nay đọc báo, lướt mạng xã hội mới biết luôn Căn nhà kia là của vợ chồng ông H.. Ông H. mất hồi trước Tết năm ngoái, còn vợ ông ấy đang ở nước ngoài. Tính đến giờ nhà đó đóng cửa được gần 2 tuần rồi", ông Q. kể thêm.
Theo ông Q., ông H. có tới 6 người con, nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích là con gái thứ 3. Trước đây Bích có bán cơm tấm, nhưng vài tháng gần đây thì nghỉ, quán do vợ chồng anh trai Bích (tức bố mẹ của nạn nhân T.) quản lý.
Khoảng cuối năm 2023, chồng của nghi phạm Bích là anh Th. qua đời. Sau đó đến lượt cha của Bích mất. Ít lâu sau, con trai ruột của Bích và 2 người cháu cũng tử vong.
"Công an điều tra tôi mới biết Bích khai nhận là người đầu độc cháu T.. Ở đây giờ ai cũng sợ hết, vì không ngờ vụ việc lại xảy ra. Con cháu trong nhà mà, mình không làm gì được dù rất đau xót. Từ sáng đến giờ người ta bàn tán ầm ĩ, tất cả đều chung tâm trạng là không dám tin", ông Q. nói
Cách căn nhà đó không xa, một số người dân vẫn đang bàn tán xôn xao về thông tin nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Chị Tr. cho biết chỉ trong vòng chưa tới 1 năm mà xóm nhỏ đã chứng kiến tới 5 đám tang, tất cả đều là người thân của nghi phạm Bích và nạn nhân T.
Ban đầu, không ai nghĩ gì nhiều, chỉ đến lúc anh T. nhập viện cấp cứu và phía gia đình trình báo Công an yêu cầu điều tra, người dân mới hay tin về vụ đầu độc.
"Chỉ riêng căn nhà bán cơm tấm đó là đã làm 3 cái đám tang trong 1 năm qua", bà Tr. khẳng định.
Bà Tr. kể trước khi anh T. nhập viện cấp cứu thì đã có 5 người thân trong gia đình tử vong với cùng biểu hiện nôn ói, chóng mặt và nhức đầu.
Còn theo chị L., người sống sát nhà nghi phạm cho hay, Bích là người ăn nói khá khéo léo, thường hay share hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan vụ án đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L. cũng có lần cho Bích vay tiền.
"Ở sát bên nhà nên tôi sợ lắm, 2 ngày trước khi bị bắt, Bích còn sang quán nước của tôi ngồi luôn. Dù trước đó cả chồng và con trai đều qua đời nhưng phản ứng của Bích khá bình tĩnh", chị L. kể thêm.
Chị L. cũng cho biết Bích không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, từ sau khi chồng Bích là anh Th. qua đời, người dân trong xóm có nghe tin đồn người này thiếu nợ số tiền lớn.
Hiện tại, Nguyễn Thị Hồng Bích đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội danh "Giết người" theo Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Cũng liên quan đến vụ việc giết người bằng chất độc xyanua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua điều tra viên Trần Văn Nghi, số điện thoại: 0903624479.
Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh "Giết người". Nguyễn Thị Hồng Bích là nghi phạm trong vụ đầu độc nam thanh niên N.H.B.T (18 tuổi) bằng xyanua ở huyện Nhơn Trạch.
Trước đó, khoảng 1 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn H. (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có 5 người tử vong gồm: Ông H., 2 người cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Tất cả các nạn nhân đều có chung biểu hiện nôn ói, chóng mặt, nhức đầu.
Riêng trường hợp cháu nội ông H. là anh N.H.B.T. được cấp cứu kịp thời nên hiện tại tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.
Nguồn: kenh14.vn