Vụ đánh bom máy bay Hàn Quốc đẫm máu của mật vụ Triều Tiên: Drama gây sốc thế giới!

HuouNana2130

New member
c0da8e43277686e3a867.jpg


Vụ đánh bom máy bay KAL-858 năm 1987 унес đi mạng sống của 115 người đã để lại câu hỏi gây tranh cãi: Liệu Kim Jong-Il có thật sự ra lệnh cho vụ khủng bố này không? Hay đây chỉ là màn trả thù cá nhân?

0c06e4f253abadd844e4.jpg


Plot twist: Nữ điệp viên bị "tẩy não" tỉnh ngộ?

Sau khi hồi phục từ vụ ngộ độc cyanide, Kim Hyon Hui - nữ thủ phạm chính - được dẫn độ về Hàn Quốc và ra điều trần trước Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 15/12/1988.

Ban đầu, Kim khăng khăng mình là trẻ mồ côi gốc Trung Quốc, lớn lên ở Akita (Nhật Bản) đúng như hộ chiếu giả. Nhưng khi bị hỏi sâu hơn về việc có mặt tại Bahrain, sắc mặt chị đổi hẳn, tái mét luôn á! Tuy nhiên chị lại lấy lại bình tĩnh cực nhanh, giải thích rằng đang đi du lịch, còn việc bị bắt là do vô tình va phải nhân viên an ninh nên bị nghi ngờ.

Theo phản xạ, chị xô ngã người đó và cướp súng vì sợ bị bắn. Tại buổi điều trần, bằng chứng duy nhất là điếu xì gà tẩm cyanide - sau khi phân tích, xác định đúng là loại các đặc vụ Triều Tiên hay dùng!

352fb20b32092e8cacb7.jpg


Khoảnh khắc chạm đến trái tim

Ông Choi Young-jin - đại diện Chính phủ Hàn Quốc - kể lại: Sau 8 ngày thẩm vấn, Kim xin được xem video về cuộc sống thường ngày của người dân Hàn Quốc. Xem xong, chị bật khóc nức nở: "Cuộc sống ở Seoul là như này sao? Khác xa những gì Chủ tịch Kim Il-Sung tuyên truyền quá trời quá đất! "

Khi nhận ra mình bị lừa suốt, Kim quyết định khai hết mọi thứ: "Tôi thành thật xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi vì nỗi đau tôi gây ra cho đất nước này không thể lường được. Tôi sẽ khai báo tất cả!"

e17e3115950d84f81dd7.jpg


Hành trình trở thành "vũ khí sống"


Chị Kim tiết lộ đã phải sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong 3 năm để huấn luyện! Năm 16 tuổi, chị được Đảng Lao động Triều Tiên tuyển chọn là thành viên ưu tú, học ngôn ngữ và được đề bạt trong quân đội.

Sau 3 năm, tốt nghiệp loại ưu luôn! Ngay lập tức được đưa vào trường tình báo của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (NKA) - nơi học giết người bằng tay không, dao găm, lựu đạn và chịu đựng tra tấn. Real-life spy school đó nha!

Tháng 6/1988, Kim xuất hiện tại họp báo do Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tổ chức. Chị kể chi tiết:

"Tôi cho chiếc radio vào túi du lịch. Trông vô hại nhưng bên trong chứa 350g C4 - đủ sức phá sập tòa nhà 5 tầng nha! Còn thêm 700ml dung dịch PLX để kích nổ nếu kíp nổ trục trặc. Đặt ngay trên cabin hành lý của Boeing-707 luôn!"

Kế hoạch tẩu thoát ban đầu: Abu Dhabi → Amman (Jordan) → Rome. Nhưng phải đổi vì visa có thông tin sai lệch với hộ chiếu giả Nhật Bản.

Kim bày tỏ hối hận sâu sắc và xin lỗi gia đình nạn nhân: "Mục đích thật sự là hành động trả thù cá nhân của Kim Jong-Il - con trai Kim Il-Sung. Ông ta muốn gây rối xã hội Hàn Quốc, phá bầu cử quốc hội 1988 và Thế vận hội mùa hè 1989. Tôi đáng bị trừng phạt gấp trăm, gấp ngàn lần!"

Chị bị kết án tử hình nhưng nhờ khai báo thành khẩn và ăn năn, Tổng thống Roh Tae-woo đã ân xá:

"Kim Hyon Hui không phải chủ mưu. Cô ấy cũng là nạn nhân của chế độ độc tài Triều Tiên tàn bạo!"

2f9aea5476a11d81f89d.jpg


Drama sau vụ tấn công leo thang!

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án đây là "hành động khủng bố có chủ đích". Đến năm 2008, Triều Tiên vẫn nằm trong danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Ông Charles E. Redman - Trợ lý cấp cao Ngoại trưởng Mỹ - gọi đây là "Tội ác chống lại loài người" theo Công ước La Haye!

Hội đồng Bảo an họp bất thường 2 lần để bàn có trừng phạt Triều Tiên không. Kết quả vote: 2 phiếu thuận, 2 phiếu chống, 1 phiếu trống → Không đủ để tấn công.

Trong khi đó, Triều Tiên liên tục phủ nhận và còn lên án vụ việc là "ngụy tạo" nhằm mở đường xâm lược họ. Lật tẩy luôn!

Năm 1994, Kim Jong-Il lên nắm quyền thay cha và thế giới phẫn nộ! Năm 2001, trước chuyến thăm Seoul của ông ta, Đảng cánh Hữu phát động làn sóng biểu tình khắp Hàn Quốc yêu cầu Kim Jong-Il nhận trách nhiệm, xin lỗi và bồi thường cho gia đình nạn nhân! ✊

Tất nhiên Kim Jong-Il không bị bắt, điều hành Triều Tiên đến 2011. Khi ông qua đời, con trai Kim Jong-un tiếp quản và cai trị đất nước đến tận bây giờ.

ccaab8eaf7dcfd89179a.jpg


57c2625e4ef642ea563b.jpg


6aef3eed15740ee4b6fa.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top