Nhắc lại vụ đánh bom đền Erawan năm 2015 mà giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh người! Vụ nổ kinh hoàng này đã gây chấn động không chỉ Thái Lan mà cả thế giới đó các bạn ơi
Ngày 11/6 vừa rồi, Tòa án Hình sự Nam Bangkok đã chính thức tuyên án tử hình đối với hai bị cáo người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương, Trung Quốc) là Bilal Mohamed (hay còn gọi là Adem Karadak) và Miraili Yusufu trong vụ đánh bom siêu khủng khiếp này. Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, cuối cùng công lý cũng đến với các nạn nhân và gia đình họ rồi
Quay lại sự kiện định mệnh tối 17/8/2015, lúc đó tại đền Erawan - một địa điểm check-in cực hot ở giao lộ Ratchaprasong ngay giữa lòng Bangkok, một quả bom tự chế được giấu trong ba lô đã phát nổ khiến ai nấy đều hoảng loạn. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 20 người (phần lớn là du khách quốc tế) và làm hơn 120 người khác bị thương Đây là vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất tại Thái Lan trong nhiều năm, gây thiệt hại nặng nề về cả người và của, ngành du lịch cũng ảnh hưởng theo.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, police Thái đã launch ngay chiến dịch điều tra quy mô lớn. May quá có camera an ninh ghi lại được cảnh một anh chàng mặc áo vàng (sau này được xác định là Bilal Mohamed) để lại chiếc ba lô chứa bom tại ghế đá gần đền rồi chuồn mất bằng xe tuk-tuk. Còn thủ phạm thứ hai là Miraili Yusufu thì bị phát hiện qua hồ sơ điện thoại, việc mua hóa chất làm bom và những lần trao đổi đồ đạc đáng ngờ tại ga tàu Hua Lamphong.
Quá trình xử án kéo dài và gặp nhiều drama do vụ này quá phức tạp, hồ sơ còn phải chuyển từ Tòa án Quân sự sang Tòa án Hình sự dân sự vào năm 2019. Suốt các phiên tòa, hai bị cáo cứ kêu oan và khiếu nại bị đối xử không công bằng trong quá trình điều tra. Nhưng tòa đã reject toàn bộ những lời biện hộ này, vì bằng chứng vân tay, vật liệu nổ tìm thấy tại nhà họ cùng lời khai của các nhân chứng đã quá rõ ràng rồi
Tòa án Hình sự Nam Bangkok đã kết luận hai bị cáo phạm tội giết người có chủ đích, cố ý gây nổ dẫn đến chết người và bị thương nghiêm trọng, cộng thêm tàng trữ trái phép vật liệu chiến tranh.
Ngoài án tử hình, tòa còn bắt hai người này phải đền bù thiệt hại cho các cơ quan chính phủ như Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok, Bệnh viện Cảnh sát, Chính quyền Thủ đô Bangkok và Sở Giao thông và Vận tải với số tiền lên đến hàng triệu baht luôn Còn các tang vật như thiết bị nổ và vật liệu chiến tranh thì bị tịch thu để tiêu hủy.
Nguồn: soha.vn
Ngày 11/6 vừa rồi, Tòa án Hình sự Nam Bangkok đã chính thức tuyên án tử hình đối với hai bị cáo người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương, Trung Quốc) là Bilal Mohamed (hay còn gọi là Adem Karadak) và Miraili Yusufu trong vụ đánh bom siêu khủng khiếp này. Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, cuối cùng công lý cũng đến với các nạn nhân và gia đình họ rồi
Quay lại sự kiện định mệnh tối 17/8/2015, lúc đó tại đền Erawan - một địa điểm check-in cực hot ở giao lộ Ratchaprasong ngay giữa lòng Bangkok, một quả bom tự chế được giấu trong ba lô đã phát nổ khiến ai nấy đều hoảng loạn. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 20 người (phần lớn là du khách quốc tế) và làm hơn 120 người khác bị thương Đây là vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất tại Thái Lan trong nhiều năm, gây thiệt hại nặng nề về cả người và của, ngành du lịch cũng ảnh hưởng theo.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, police Thái đã launch ngay chiến dịch điều tra quy mô lớn. May quá có camera an ninh ghi lại được cảnh một anh chàng mặc áo vàng (sau này được xác định là Bilal Mohamed) để lại chiếc ba lô chứa bom tại ghế đá gần đền rồi chuồn mất bằng xe tuk-tuk. Còn thủ phạm thứ hai là Miraili Yusufu thì bị phát hiện qua hồ sơ điện thoại, việc mua hóa chất làm bom và những lần trao đổi đồ đạc đáng ngờ tại ga tàu Hua Lamphong.
Quá trình xử án kéo dài và gặp nhiều drama do vụ này quá phức tạp, hồ sơ còn phải chuyển từ Tòa án Quân sự sang Tòa án Hình sự dân sự vào năm 2019. Suốt các phiên tòa, hai bị cáo cứ kêu oan và khiếu nại bị đối xử không công bằng trong quá trình điều tra. Nhưng tòa đã reject toàn bộ những lời biện hộ này, vì bằng chứng vân tay, vật liệu nổ tìm thấy tại nhà họ cùng lời khai của các nhân chứng đã quá rõ ràng rồi
Tòa án Hình sự Nam Bangkok đã kết luận hai bị cáo phạm tội giết người có chủ đích, cố ý gây nổ dẫn đến chết người và bị thương nghiêm trọng, cộng thêm tàng trữ trái phép vật liệu chiến tranh.
Ngoài án tử hình, tòa còn bắt hai người này phải đền bù thiệt hại cho các cơ quan chính phủ như Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok, Bệnh viện Cảnh sát, Chính quyền Thủ đô Bangkok và Sở Giao thông và Vận tải với số tiền lên đến hàng triệu baht luôn Còn các tang vật như thiết bị nổ và vật liệu chiến tranh thì bị tịch thu để tiêu hủy.
Nguồn: soha.vn