Hổng chừng tưởng đi lễ bình thường, ai ngờ gặp nhóm đua xe rồi nổi máu "anh hùng bàn phím" ngoài đời thực
Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
Sự việc diễn ra như thế nào?
Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14-10, anh Nguyễn Tấn Đ. (SN 2008; cư trú xã An Châu, tỉnh An Giang) đến công an trình báo rằng khoảng 23 giờ ngày 12-10, trong lúc đang xem đua xe tại khu vực đường tránh Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ thì bị một nhóm người đi trên nhiều xe máy chặn xe, xưng là công an và yêu cầu Đ. cho kiểm tra giấy tờ.
Sau đó, nhóm người này lấy xe máy của Đ. chạy về hướng Châu Đốc luôn. Giả danh công an để cướp xe á, kiểu gì cũng ăn đủ
Truy bắt nhanh như chớp
Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi manh động, nguy hiểm, có dấu hiệu cướp tài sản nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an xã Bình Mỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ tiến hành truy xét nhanh các đối tượng gây án.
Chưa đầy 48 giờ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng đã gây ra vụ cướp xe nêu trên, gồm: Phan Tấn Điền; Nguyễn Hữu Khánh; Nguyễn Trần Anh Tuấn; Phạm Minh Nhật; Đoàn Hùng Thiên; Nguyễn Thái An; Nguyễn Trường Son và Phạm Minh Phương khi các đối tượng đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.
Lời khai của nhóm đối tượng
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng thời gian trên, trong lúc đang trên đường đến Miếu Bà Chúa xứ núi Sam ở Châu Đốc để cúng thì gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe, nẹt pô khiêu khích nên cả nhóm rượt đuổi.
Haizz đi lễ mà vẫn nóng máu vậy sao trời Sau đó, cả nhóm hăm dọa và chiếm đoạt xe của Đ. rồi chạy về Khu Dân cư Bình Long. Tại đây, cả nhóm cùng nhau rã những bộ phận trên xe của Đ. rồi cùng nhau chở phụ tùng về TP Cần Thơ.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
Sự việc diễn ra như thế nào?
Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14-10, anh Nguyễn Tấn Đ. (SN 2008; cư trú xã An Châu, tỉnh An Giang) đến công an trình báo rằng khoảng 23 giờ ngày 12-10, trong lúc đang xem đua xe tại khu vực đường tránh Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ thì bị một nhóm người đi trên nhiều xe máy chặn xe, xưng là công an và yêu cầu Đ. cho kiểm tra giấy tờ.
Sau đó, nhóm người này lấy xe máy của Đ. chạy về hướng Châu Đốc luôn. Giả danh công an để cướp xe á, kiểu gì cũng ăn đủ
Truy bắt nhanh như chớp
Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi manh động, nguy hiểm, có dấu hiệu cướp tài sản nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an xã Bình Mỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ tiến hành truy xét nhanh các đối tượng gây án.
Chưa đầy 48 giờ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng đã gây ra vụ cướp xe nêu trên, gồm: Phan Tấn Điền; Nguyễn Hữu Khánh; Nguyễn Trần Anh Tuấn; Phạm Minh Nhật; Đoàn Hùng Thiên; Nguyễn Thái An; Nguyễn Trường Son và Phạm Minh Phương khi các đối tượng đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.
Lời khai của nhóm đối tượng
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng thời gian trên, trong lúc đang trên đường đến Miếu Bà Chúa xứ núi Sam ở Châu Đốc để cúng thì gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe, nẹt pô khiêu khích nên cả nhóm rượt đuổi.
Haizz đi lễ mà vẫn nóng máu vậy sao trời Sau đó, cả nhóm hăm dọa và chiếm đoạt xe của Đ. rồi chạy về Khu Dân cư Bình Long. Tại đây, cả nhóm cùng nhau rã những bộ phận trên xe của Đ. rồi cùng nhau chở phụ tùng về TP Cần Thơ.
Nguồn: kenh14.vn