KhoaiDethuong
New member
Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 21/1 tại hiệu vàng Huy Hoàng Hoan Vởn (Nghệ An) đã xảy ra vụ cướp táo tợn khiến dân tình phải "hốt hoảng"
Sáng 23/1, anh Đậu Huy Cường - chủ tiệm vàng vẫn chưa hết "shock" khi kể lại: Sáng 20/1 có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đeo kính râm, đắp khẩu trang kín mít đến hỏi mua một chỉ vàng. Sau khi trả giá xong, đối tượng giả vờ nói thiếu tiền nên hẹn hôm khác quay lại lấy (hóa ra đây chỉ là "ván đấu thăm dò" thôi các bạn ơi ).
Đến khoảng 8 rưỡi tối cùng ngày, đối tượng này lại quay lại và gọi điện cho anh Cường yêu cầu mở cửa để mua vàng dù lúc này cửa hàng đã đóng cửa rồi. Nhưng anh Cường kiên quyết từ chối nên tên này bỏ đi (may quá đi! ).
Plot twist xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều hôm sau (21/1), đối tượng tiếp tục đến tiệm mua ½ chỉ vàng và 2 chiếc nhẫn bạc. Đang lúc anh Cường miệt mài đếm tiền thì bất ngờ bị tên này rút dao đâm thẳng vào người
Nhờ "reflexes" cực đỉnh, anh Cường né sang một bên nhưng vẫn bị lưỡi dao cắt sượt vào sườn phải khiến bị thương. Lúc này chị Dương Mai Hiền - vợ anh Cường - chứng kiến cảnh tượng liền xông vào ôm chặt đối tượng và la hét gọi hàng xóm (chị Hiền xứng đáng là "boss lady" thật sự! ).
Hai vợ chồng "hợp lực" xô ngã tên cướp xuống đất, con dao cũng văng ra. Tên này thấy thế bỏ chạy nhưng anh Cường vừa hô "cướp, cướp" vừa đuổi theo. Nhờ sự hỗ trợ của bà con hàng xóm, đối tượng đã bị "tóm gọn" ngay sau đó Tại hiện trường thu được một con dao nhọn chọt tiết lợn, một bình xịt hơi cay, một súng điện và một dao nhọn Thái Lan cất trong cốp xe máy (chuẩn bị "kỹ càng" phết nhỉ ).
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Võ Viết Xuân (sinh năm 1977) trú tại khối Quyết Thái, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Cuối năm vừa rồi do làm ăn thua lỗ, hiện đang nợ hàng tỷ đồng Rất nhiều chủ nợ đến đòi tiền và tuyên bố nếu đến 30 Tết không trả sẽ "xử" y theo "luật rừng". Do quá bức bách nên Xuân đã nghĩ ra kế "làm liều" này (nhưng mà sai rồi bro ơi, sai quá sai! ).
Nguồn: soha.vn