Vụ cướp tiệm vàng: Lời khai Lê Văn Luyện phù hợp hiện trường

XuAngel8538

New member
06834313895290fb220d.jpg


Cháu Trịnh Ngọc Bích hiện vẫn chưa biết bố, mẹ và em gái đã ra đi mãi mãi

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho hay bước đầu có thể khẳng định lời khai của nghi phạm Lê Văn Luyện khớp đúng với hiện trường vụ án rùng rợn này.

"Chuyện một mình hung thủ ra tay với cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích cũng match với lời khai trong hồ sơ vụ án. Lý do là ngay khi phát hiện anh Trịnh Thành Ngọc (chủ tiệm vàng), Luyện đã dùng dao tấn công khiến anh bị thương ngay. Vì thế, trong quá trình vật lộn với Luyện, anh Ngọc đã bị yếu dần nên không gây sát thương nặng cho y được" - ông Minh chia sẻ.

Về vấn đề luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Lê Văn Luyện, đại tá Minh cho biết nếu gia đình Luyện không thuê thì cơ quan CSĐT sẽ chỉ định luật sư để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình tố tụng.



Trước đó, đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho hay cơ quan điều tra đang tập trung chứng minh tội phạm của Lê Văn Luyện vì y là đối tượng chính cần làm rõ, điều tra để xem có đồng phạm hay không. "Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận chính thức về vấn đề được dư luận quan tâm này" - ông Dư nói.

Cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết đến thời điểm này, cháu Trịnh Ngọc Bích - nạn nhân sống sót trong vụ cướp - vẫn chưa biết bố, mẹ và em mình đã mất Theo các bác sĩ, sau khi hồi phục sức khỏe, cháu Bích vẫn mong sớm khỏi bệnh để về với bố, mẹ và chơi cùng em Thảo (cháu Trịnh Phương Thảo, 18 tháng tuổi, bị giết trong vụ cướp).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top