Vụ cướp bảo tàng Louvre giữa ban ngày: 8 báu vật hoàng gia "bay màu" như phim hành động

NgocMoon9755

New member
Chào các bạn! Hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe về một vụ cướp "xịn sò" như trong phim Hollywood luôn nha!

Sáng ngày 19/10, khoảng 9:30 giờ sáng, trong lúc đám du khách đang vui vẻ tản bộ ngắm nghía các sảnh của bảo tàng Louvre thì bọn trộm đã "ra tay" với Phòng trưng bày Apollo - một sảnh dát vàng, sơn siêu xa hoa do Vua Louis XIV trực tiếp ủy quyền thiết kế đó nha. Đây chính là nơi cất giữ những món đồ trang sức "xịn xò" của hoàng gia Pháp

00e2cad3a9036df63c5c.jpg


Chuông báo động kêu vang lúc 9h37 sáng. Nhưng mà "tốc độ" của bọn cướp thì phải nói là "đỉnh của chóp" luôn các bạn ơi! Chúng nhanh như chớp rời khỏi hiện trường qua lối cửa sổ, dùng lại thang máy chở hàng để xuống rồi "phăng phăng" tẩu thoát bằng xe tay ga chỉ trong 1 phút - lúc 9h38 sáng

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez mô tả vụ việc này là một "vụ cướp lớn" (dạ thưa đúng rồi ạ ). Ông cho biết bọn trộm đã sử dụng thang nâng để tiếp cận cửa sổ bảo tàng, đột nhập vào phòng trưng bày rồi "cuỗm" theo mấy món đồ trang sức có giá trị vô giá.

Bảo tàng Louvre phải sơ tán toàn bộ du khách và đăng thông báo online rằng bảo tàng sẽ đóng cửa cả ngày vì một "trường hợp ngoại lệ". Còn cảnh sát thì niêm phong cổng, dọn sạch sân và thậm chí đóng cửa các con phố gần đó dọc theo sông Seine khi chính quyền bắt đầu điều tra.

Một du khách người Mỹ tên Talia Ocampo chia sẻ với hãng thông tấn AFP rằng điều đó thật "điên rồ" - "giống như một bộ phim Hollywood" (nói đúng luôn chị ơi! ).

May mà không có ai bị thương, nhưng bọn trộm - được cho là có 4 tên - vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cho đến tối Chủ Nhật.

Bộ Văn hóa Pháp xác nhận rằng nhóm trộm đã lấy cắp thành công 8 món đồ từ hai tủ trưng bày được bảo mật cao. Trong số này có những món đồ thuộc về Hoàng hậu Marie-Louise, vợ của Hoàng đế Pháp Napoleon I và những món đồ khác thuộc về Hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III.

Những đồ vật đã bị đánh cắp bao gồm:

35f80619148b843a6a77.jpg


9130c1baecab3739b1d6.jpg


936b5be4d3a69d147bf4.jpg


b903d31b8330e6626aa1.jpg


c0a2031070ea0f13b42a.jpg


1c2ebc8b53ccf636d3d5.jpg


Vương miện của Hoàng hậu Eugenie, bộ trang sức sapphire, vòng cổ ngọc lục bảo từ bộ sưu tập của Marie-Louise, trâm cài áo được gọi là trâm cài áo "thánh tích", và trâm cài của Hoàng hậu Eugenie.

Tuy nhiên có tin vui là Bộ Văn hóa Pháp cho biết một chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugenie đã được tìm thấy bên ngoài tường bảo tàng, nơi những tên trộm đã... đánh rơi khi chúng bỏ chạy (haha, chắc vội quá nên "xả hàng" luôn ). Theo Bảo tàng Louvre, vương miện này chứa 1.354 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo nha các bạn!

Theo trang web của bảo tàng, Phòng trưng bày Apollo là nơi lưu giữ nhiều loại đá quý vô giá khác, bao gồm ba viên kim cương lịch sử - Regent, Sancy và Hortensia - và "bộ sưu tập đồ gốm bằng đá cứng tuyệt đẹp của các vị vua nước Pháp".

Anthony Amore, một chuyên gia về trộm cắp nghệ thuật và là đồng tác giả của cuốn sách Stealing Rembrandts: The Untold Stories of Notorious Art Heists, nói với Al Jazeera rằng những món đồ trong bộ sưu tập này vô giá "không chỉ về mặt tiền bạc mà còn về mặt di sản văn hóa".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top