HanBobo7633
New member
Ê giật mình chưa! Cơ quan chức năng vừa xác định chủ mưu vụ cướp 2 triệu USD chấn động tại Tây Ninh chính là Phạm Lý Phương. Plot twist là Phương KHÔNG PHẢI con của bị hại như nhiều người tưởng và lan truyền trên mạng nha mọi người ơi
Ngày 25-3, Công an tỉnh Tây Ninh kết hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đang "hỏi thăm" kỹ càng 3 anh: Đào Xuân Lộc (sinh 1991, Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (sinh 1993, Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (sinh 1993, Bình Định) để làm sáng tỏ vụ cướp 2 triệu USD của bà P.T.M.L. (sinh 1982, quận 3).
Công an đã khởi tố và bắt Phạm Lý Phương (sinh 1991, Tây Ninh) - chủ mưu vụ này về tội "Cướp tài sản". Thêm vào đó còn bắt luôn Lê Nguyên Bình (sinh 1988, Gia Lai) về tội "Che giấu tội phạm" nữa
Màn kịch "cảnh sát giả" siêu tinh vi
Điều tra ban đầu cho thấy bà L. quen với bà H. (mẹ của Phương). Nghe lỏm thông tin từ mẹ, Phương biết bà L. từ TP.HCM đang có mặt gần cửa khẩu Mộc Bài và đang cầm hơn 2 triệu USD. Thấy cơ hội, Phương rủ Lộc, Duy và Tuấn Anh lên kế hoạch "làm việc lớn".
Nhóm này tìm đến bà L. ở ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), giả làm cảnh sát để "điều tra" nguồn gốc số tiền của bà. Lợi dụng sơ hở, họ cuỗm gần 2,3 triệu USD rồi biến mất như pháo hoa
Sau đó bà L. và Phương đến Công an Tây Ninh trình báo bị mất gần 2,3 triệu USD. Lúc này bà L. bắt đầu nghi Phương cũng dính líu với băng cướp kia luôn
Nhận thấy vụ án cực kỳ nguy hiểm và thiệt hại khủng khiếp, Công an Tây Ninh và Cục C02 lập tức điều tra. Khi làm việc với công an, Phương vẫn cãi là mình "sạch như nước cất", không hề liên quan gì đến nhóm giả cảnh sát đó.
Nhưng với nghiệp vụ thần thánh, cảnh sát khiến Phương phải cúi đầu nhận tội. Phương lần lượt khai ra toàn bộ kế hoạch cũng như những đồng bọn
Ngày 15-3, công an bắt được Bình tại khách sạn ở quận Hà Đông (Hà Nội), thu giữ gần 2 triệu USD. Đây chính là tang vật vụ án do các đối tượng cướp sắp xếp cho Bình ra Hà Nội nhận tiền. Còn Lộc, Tuấn Anh và Duy thì bỏ trốn, bị công an truy nã toàn quốc
Cuộc truy lùng nghẹt thở không tưởng
Theo cơ quan điều tra, Lộc, Tuấn Anh và Duy đều có tiền án tiền sự, từng sống ở Campuchia, rất "pro" trong việc đối phó với công an. Sau khi gây án, nhóm di chuyển bằng đủ loại phương tiện: xe khách, tàu hỏa... đến nhiều tỉnh thành.
Một cán bộ điều tra cho biết, ban đầu nhóm này định di chuyển ra các tỉnh phía Bắc như đã hẹn với đồng bọn. Nhưng thấy "có vấn đề" nên đổi lịch trình đi ngược vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để chuồn sang Lào, Campuchia
"Đây là nhóm tội phạm 'cáo già', có tiền án, từng sống ở Campuchia, am hiểu việc đối phó công an. Nhóm di chuyển liên tục, thay đổi phương tiện, thậm chí mua vé tàu đi Hà Nội rồi xuống giữa đường để cắt đuôi cảnh sát", một cán bộ điều tra kể lại
Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Cục trưởng C02 Trần Ngọc Hà, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an nhiều tỉnh thành được huy động truy tìm. Cục C02 phối hợp biên phòng phong tỏa biên giới, buộc nhóm này phải quay lại nội địa.
"Hàng trăm anh em, ngày đêm không ngủ, chia nhau từng ngả đường, từng hang cùng ngõ hẻm. Với quyết tâm, phương châm không để nhóm tiếp tục gây án hay kịp tẩu tán tài sản, cũng không để nhóm kịp ra khỏi biên giới... nên cán bộ chiến sĩ khẩn trương truy bắt cả ngày lẫn đêm", lãnh đạo Phòng Trọng án (Cục C02) chia sẻ.
Nguồn: soha.vn