Chuyện buồn xảy ra vào sáng 9/9 khi ông Lê Đình Th. (sinh năm 1958, ở thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) bị cây đổ trúng và không qua khỏi đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Giờ đây, gia đình nạn nhân đã chính thức lên tiếng khiến nhiều người bất ngờ.
Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Hải (sinh năm 1986, con trai ông Th.) tâm sự: "Chuyện này chẳng ai muốn xảy ra cả, nhưng nỗi đau để lại cho gia đình mình thì quá lớn ". Sau sự việc, gia đình anh đã gặp mặt và trò chuyện với những người liên quan. Cả người thuê cưa cây lẫn người trực tiếp cưa đều đã xuống tận nhà để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người đã khuất.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là anh Hải mong muốn cơ quan chức năng xem xét để có hình phạt nhẹ với những người liên quan. "Em mong họ được về với gia đình, chăm lo các con, lo kinh tế. Để các cháu nhỏ không phải xa bố mẹ, được dạy dỗ đến nơi đến chốn" - anh chia sẻ đầy xúc động.
Theo anh Hải, mọi người đều hiểu hoàn cảnh của nhau vì những người trong vụ việc đều ở chung quê, là hàng xóm lối xóm. "Là con người với nhau, khi có chuyện gì xảy ra cũng nên nhìn từ cái tâm mà xét" - anh bày tỏ.
Sau khi lo xong tang lễ cho nạn nhân, phía người cưa cây và chủ nhà đã đến hỗ trợ 200 triệu đồng chi phí mai táng. Tuy nhiên sau khi bàn bạc, gia đình quyết định chỉ nhận 150 triệu đồng, đủ để chi phí lo hậu sự cho ông Th. thôi.
Trước đó, chị Lê Thị T. (vợ anh Nguyễn Quang H., chủ căn nhà có cây xà cừ) kể lại trên báo Dân Việt rằng lúc tai nạn xảy ra, chị đang đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.
Nghe tin chồng thuê người cưa cây mà cây đổ trúng người đi đường tử vong, chị T. và con gái "bủn rủn chân tay" luôn. Hai mẹ con bỏ dở việc khám bệnh để về nhà xem tình hình thế nào
"Mấy ngày qua gia đình rất đau lòng, chuyện này ai mà muốn đâu. Ông H. như người mất hồn, chạy đôn chạy đáo, túc trực bên gia đình nạn nhân lo hậu sự cho người đã khuất" - chị T. chia sẻ.
Chị cho biết thêm, cây xà cừ trước cửa nhà được gia đình trồng từ 20 năm trước rồi. Năm ngoái do bão to, gia đình thuê người cắt tỉa cây cho an toàn. Sau đó cây chết dần nên gia đình mới thuê người đến cắt, không ngờ lại xảy ra bi kịch đau lòng thế này
Nhìn lại vụ việc, sáng 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) đang cưa cây xà cừ thuê trước cửa nhà ông N.Q.H. Lúc đó ông Lê Đình Th. điều khiển xe máy đi ngang qua thì bất ngờ bị cây đổ trúng, nằm gục xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông Th. không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Nguồn: autopro.com.vn
Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Hải (sinh năm 1986, con trai ông Th.) tâm sự: "Chuyện này chẳng ai muốn xảy ra cả, nhưng nỗi đau để lại cho gia đình mình thì quá lớn ". Sau sự việc, gia đình anh đã gặp mặt và trò chuyện với những người liên quan. Cả người thuê cưa cây lẫn người trực tiếp cưa đều đã xuống tận nhà để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người đã khuất.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là anh Hải mong muốn cơ quan chức năng xem xét để có hình phạt nhẹ với những người liên quan. "Em mong họ được về với gia đình, chăm lo các con, lo kinh tế. Để các cháu nhỏ không phải xa bố mẹ, được dạy dỗ đến nơi đến chốn" - anh chia sẻ đầy xúc động.
Theo anh Hải, mọi người đều hiểu hoàn cảnh của nhau vì những người trong vụ việc đều ở chung quê, là hàng xóm lối xóm. "Là con người với nhau, khi có chuyện gì xảy ra cũng nên nhìn từ cái tâm mà xét" - anh bày tỏ.
Sau khi lo xong tang lễ cho nạn nhân, phía người cưa cây và chủ nhà đã đến hỗ trợ 200 triệu đồng chi phí mai táng. Tuy nhiên sau khi bàn bạc, gia đình quyết định chỉ nhận 150 triệu đồng, đủ để chi phí lo hậu sự cho ông Th. thôi.
Trước đó, chị Lê Thị T. (vợ anh Nguyễn Quang H., chủ căn nhà có cây xà cừ) kể lại trên báo Dân Việt rằng lúc tai nạn xảy ra, chị đang đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.
Nghe tin chồng thuê người cưa cây mà cây đổ trúng người đi đường tử vong, chị T. và con gái "bủn rủn chân tay" luôn. Hai mẹ con bỏ dở việc khám bệnh để về nhà xem tình hình thế nào
"Mấy ngày qua gia đình rất đau lòng, chuyện này ai mà muốn đâu. Ông H. như người mất hồn, chạy đôn chạy đáo, túc trực bên gia đình nạn nhân lo hậu sự cho người đã khuất" - chị T. chia sẻ.
Chị cho biết thêm, cây xà cừ trước cửa nhà được gia đình trồng từ 20 năm trước rồi. Năm ngoái do bão to, gia đình thuê người cắt tỉa cây cho an toàn. Sau đó cây chết dần nên gia đình mới thuê người đến cắt, không ngờ lại xảy ra bi kịch đau lòng thế này
Nhìn lại vụ việc, sáng 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) đang cưa cây xà cừ thuê trước cửa nhà ông N.Q.H. Lúc đó ông Lê Đình Th. điều khiển xe máy đi ngang qua thì bất ngờ bị cây đổ trúng, nằm gục xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông Th. không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Nguồn: autopro.com.vn