FanMimi2873
New member
Hàng chục cây gỗ lớn bị UBND phường bán ngay trước thời điểm sáp nhập các địa phương nhưng "quên" không báo cáo - vụ này drama ghê các bạn ơi!
Ngày 15-7, ông Đặng Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã lên tiếng cung cấp thông tin về việc UBND phường Cheo Reo (cũ, đã sáp nhập vào phường Ayun Pa) cưa bán hàng loạt cây gỗ lớn trước khi sáp nhập.
Vào cuối tháng 6, Báo Người Lao Động đã có bài viết bóc phốt UBND phường Cheo Reo đã cưa bán 8 cây gỗ xà cừ, đường kính từ 50cm-110cm, thân cao 2-3 mét. Vụ này gây bức xúc cực mạnh trong người dân và dư luận luôn!
Sau bài viết, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm ngay và luôn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khuôn viên phường Cheo Reo có 8 cây xà cừ bị cưa hạ, phần thân đã bị vận chuyển đi nơi khác rồi.
UBND phường này báo cáo là cắt cây để dọn dẹp, các cây đã nghiêng hẳn ra đường, trụ sở làm việc, có dấu hiệu bật rễ và vướng vào đường dây điện và gây nguy cơ sập đổ tường rào. Nhưng mà lý do này nghe hơi khó hiểu nha các bạn!
Đoàn kiểm tra xác định, trước khi chặt cây, UBND phường Cheo Reo không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, không tổ chức đấu giá cây - tức là chưa đúng quy định rồi đó. Ngoài ra, số tiền bán cây (8 triệu đồng) được nhập quỹ phường, không mang yếu tố vụ lợi cá nhân. Tuy nhiên, số tiền này UBND phường nhập quỹ cũng chưa đúng theo quy định của nhà nước.
**Plot twist đây rồi!** Đáng chú ý là cùng khoảng thời gian trên, UBND phường Cheo Reo còn bán thêm 10 cây xà cừ đường kính từ 40-60cm tại sân bóng làng Bôn Banh mà không được đề cập tới. Ông Nay Tú, nhà gần sân bóng cho biết ngày 27-6, khi thấy người đang cắt cây đã ra hỏi thì được trả lời "phường bán rồi". Sau khi cắt xong thì cho xe vào cẩu, đưa cây đi luôn!
Ông Đặng Xuân Toàn cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên Báo Người Lao Động, đã cho người đi kiểm tra và thấy rằng việc cắt 10 cây xà cừ tại sân bóng Bôn Banh là có thật.
Theo ông Toàn, các cây bị cưa hạ trồng sát hàng rào, sát với Nhà máy đường Ayun Pa. Hàng cây này đã che mất ánh nắng vào các tấm pin điện mặt trời do nhà máy lắp đặt. Bên cạnh đó người dân thường bắn chim đậu trên cây gây hỏng tấm pin. "Nhà máy đường có đề xuất bằng miệng với phường chặt cây đi, anh em thấy cũng hợp lý, hợp tình nên cắt cây" - ông Toàn nói. Trời ơi, đề xuất bằng miệng thôi cơ à?!
Các cây có đường kính gốc từ 40-70cm nhưng chỉ cho cắt lấy đi chứ "không có tiền bạc gì hết". Wait what?!
Theo ông Toàn, người cắt 10 cây gỗ tại sân bóng Bôn Banh cũng là người đã mua 8 cây tại trụ sở UBND phường Cheo Reo (cũ). Tuy nhiên, 10 cây này trừ vào tiền công cắt chứ "không có tiền bạc gì hết". Theo ông Toàn, hiện vụ việc đã được báo cáo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai để xử lý rồi nha!
**Còn một vụ nữa các bạn ơi!** Cũng tại tỉnh Gia Lai, UBKT Đảng ủy xã Kông Bơ La vừa có kết quả kiểm tra vụ việc ông Nguyễn Đăng Chung, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ, nay sáp nhập với xã Kông Bơ La) cưa cây 17 cây gỗ lớn trong khuôn viên trụ sở bán trước thời điểm sáp nhập mà Báo Người Lao Động ngày 7-7 đã thông tin.
UBKT Đảng ủy xã Kông Bơ La xác định ông Chung không lập phương án cắt, bán cây theo quy trình thanh lý tài sản công trình cấp thẩm quyền phê duyệt; không tổ chức bán đấu giá theo quy định; không có biên bản xác nhận, giám sát nên không xác định được chính xác khối lượng cây, củi đã bán. Sai hết luôn rồi các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn
Ngày 15-7, ông Đặng Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã lên tiếng cung cấp thông tin về việc UBND phường Cheo Reo (cũ, đã sáp nhập vào phường Ayun Pa) cưa bán hàng loạt cây gỗ lớn trước khi sáp nhập.
Vào cuối tháng 6, Báo Người Lao Động đã có bài viết bóc phốt UBND phường Cheo Reo đã cưa bán 8 cây gỗ xà cừ, đường kính từ 50cm-110cm, thân cao 2-3 mét. Vụ này gây bức xúc cực mạnh trong người dân và dư luận luôn!
Sau bài viết, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm ngay và luôn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khuôn viên phường Cheo Reo có 8 cây xà cừ bị cưa hạ, phần thân đã bị vận chuyển đi nơi khác rồi.
UBND phường này báo cáo là cắt cây để dọn dẹp, các cây đã nghiêng hẳn ra đường, trụ sở làm việc, có dấu hiệu bật rễ và vướng vào đường dây điện và gây nguy cơ sập đổ tường rào. Nhưng mà lý do này nghe hơi khó hiểu nha các bạn!
Đoàn kiểm tra xác định, trước khi chặt cây, UBND phường Cheo Reo không xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, không tổ chức đấu giá cây - tức là chưa đúng quy định rồi đó. Ngoài ra, số tiền bán cây (8 triệu đồng) được nhập quỹ phường, không mang yếu tố vụ lợi cá nhân. Tuy nhiên, số tiền này UBND phường nhập quỹ cũng chưa đúng theo quy định của nhà nước.
**Plot twist đây rồi!** Đáng chú ý là cùng khoảng thời gian trên, UBND phường Cheo Reo còn bán thêm 10 cây xà cừ đường kính từ 40-60cm tại sân bóng làng Bôn Banh mà không được đề cập tới. Ông Nay Tú, nhà gần sân bóng cho biết ngày 27-6, khi thấy người đang cắt cây đã ra hỏi thì được trả lời "phường bán rồi". Sau khi cắt xong thì cho xe vào cẩu, đưa cây đi luôn!
Ông Đặng Xuân Toàn cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên Báo Người Lao Động, đã cho người đi kiểm tra và thấy rằng việc cắt 10 cây xà cừ tại sân bóng Bôn Banh là có thật.
Theo ông Toàn, các cây bị cưa hạ trồng sát hàng rào, sát với Nhà máy đường Ayun Pa. Hàng cây này đã che mất ánh nắng vào các tấm pin điện mặt trời do nhà máy lắp đặt. Bên cạnh đó người dân thường bắn chim đậu trên cây gây hỏng tấm pin. "Nhà máy đường có đề xuất bằng miệng với phường chặt cây đi, anh em thấy cũng hợp lý, hợp tình nên cắt cây" - ông Toàn nói. Trời ơi, đề xuất bằng miệng thôi cơ à?!
Các cây có đường kính gốc từ 40-70cm nhưng chỉ cho cắt lấy đi chứ "không có tiền bạc gì hết". Wait what?!
Theo ông Toàn, người cắt 10 cây gỗ tại sân bóng Bôn Banh cũng là người đã mua 8 cây tại trụ sở UBND phường Cheo Reo (cũ). Tuy nhiên, 10 cây này trừ vào tiền công cắt chứ "không có tiền bạc gì hết". Theo ông Toàn, hiện vụ việc đã được báo cáo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai để xử lý rồi nha!
**Còn một vụ nữa các bạn ơi!** Cũng tại tỉnh Gia Lai, UBKT Đảng ủy xã Kông Bơ La vừa có kết quả kiểm tra vụ việc ông Nguyễn Đăng Chung, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ, nay sáp nhập với xã Kông Bơ La) cưa cây 17 cây gỗ lớn trong khuôn viên trụ sở bán trước thời điểm sáp nhập mà Báo Người Lao Động ngày 7-7 đã thông tin.
UBKT Đảng ủy xã Kông Bơ La xác định ông Chung không lập phương án cắt, bán cây theo quy trình thanh lý tài sản công trình cấp thẩm quyền phê duyệt; không tổ chức bán đấu giá theo quy định; không có biên bản xác nhận, giám sát nên không xác định được chính xác khối lượng cây, củi đã bán. Sai hết luôn rồi các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn