TraDethuong9938
New member
Con gái nạn nhân sống sót trong vụ án kinh hoàng ở Vĩnh Phúc đã chia sẻ đầy xót xa: "Còn nước thì còn tát chú à. Chả biết mẹ tôi còn cầm cự được không nữa".
**Tỉnh giấc rồi gây án giết người nhà**
Ngày 15/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã đưa Đặng Duy Điền (sinh năm 1987, ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch) đi giám định tâm thần để phục vụ điều tra vụ án mạng đau lòng này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Duy Điền chính là người dùng búa đánh chết bố đẻ là ông Đặng Văn Hợp (sinh năm 1956), anh trai Đặng Văn Lý (sinh năm 1984) và đánh trọng thương mẹ đẻ là bà Phạm Thị Phần (sinh năm 1953).
Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can vì đang chờ kết quả giám định tình trạng bệnh của Điền.
"Theo gia đình cho biết, Điền có tiền sử bệnh tâm thần. Đây là yếu tố quan trọng để cơ quan điều tra xem xét, xác định hành vi phạm tội. Chúng tôi vẫn đang củng cố hồ sơ và hoàn tất thủ tục liên quan. Khi có kết quả giám định, mới xem xét có khởi tố hay không" – đại diện cơ quan điều tra cho biết.
Dựa vào hiện trường và lời khai ban đầu, cảnh sát xác định vào rạng sáng 29/4, khi đang ngủ cùng anh trai Đặng Văn Lý thì Điền bất ngờ tỉnh dậy.
Do lúc này Điền lên cơn động kinh nên đã làm náo loạn cả nhà. Khi nhìn thấy anh Lý đang nằm trên giường, Điền liền lấy chiếc búa nặng 5kg đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, vợ chồng ông Hợp chạy vào xem thì cũng bị Điền dùng búa đuổi đánh. Do hành động quá hung hãn nên hai vợ chồng phải chạy thoát ra ngoài cổng.
Nhưng Điền không dừng lại, tiếp tục truy sát bố mẹ ra ngoài và dùng búa đập liên tiếp vào đầu. Mãi đến khi ông Đặng Văn Lăng (59 tuổi, em ruột ông Hợp) đến ngăn chặn thì Điền mới chịu dừng.
Những người chứng kiến cho biết, khi công an đến dẫn giải, Điền vẫn khăng khăng chối tội.
Thậm chí, Điền còn thản nhiên nói với công an: "Cháu có làm gì vi phạm pháp luật đâu mà các chú bắt cháu đi…".
"Bình thường thì ổn nhưng cứ mỗi lần đánh đập bố mẹ, người thân xong là Điền lại bảo không làm gì. Hành vi của Điền chỉ nhằm vào đầu mà đánh, không đánh chỗ khác" – một cán bộ điều tra cho hay.
**Nạn nhân sống sót vẫn chưa tỉnh lại **
Hiện bà Phạm Thị Phần đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vẫn trong trạng thái vô thức.
Chị Đặng Thị Xuyên (con gái bà Phần) cho biết, từ khi nhập viện đến nay đã nửa tháng nhưng bệnh tình không có dấu hiệu tiến triển. Bà Phần chưa có dấu hiệu phục hồi.
Mắt ngấn lệ, chị Xuyên chia sẻ: "Dù gần chục năm nay gia đình tôi đưa Lý và Điền đi chữa trị nhưng bệnh không hề thuyên giảm.
Bố tôi tham gia quân ngũ thời chống Mỹ. Khi xuất ngũ về chỉ chăn bò và làm vườn để nuôi chị em tôi khôn lớn.
Thế mà Lý và Điền lại mắc bệnh quái ác. Lý tính tình hiền lành bao nhiêu thì gia đình tôi lại khổ, vất vả vì Điền bấy nhiêu.
Mỗi lần lên cơn Điền lại đập phá đồ đạc trong nhà và đánh tất cả mọi người. Khổ quá các chú à" – chị Xuyên tâm sự đầy đau đớn.
Khi hỏi về điều kiện tài chính để tiếp tục cứu chữa cho bà Phần, những người thân trong gia đình chỉ biết thở dài vì tiền đã cạn kiệt. Chi phí chữa trị cho bà Phần đến nay đã trên 100 triệu đồng nhưng đều phải vay mượn từ người thân, hàng xóm.
Nguồn: soha.vn