Vụ con rể bắn mẹ vợ, tài xế taxi tử vong: Bố vợ thoát chết dù trúng đạn vào đầu

DauTeen2505

New member
Bố vợ bị con rể nổ súng bắn vào đầu trong vụ án chấn động khiến 2 người tử vong ở Quảng Trị đã qua cơn nguy kịch rồi nha mọi người, song viên đạn vẫn còn trong đầu luôn á

ced0bd75957e0a9c0aa6.jpg


Ngày 28-3, ông Đinh Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị - xác nhận ông Nguyễn Văn H. (SN 1960) đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau khi bị con rể là Nguyễn Ngọc Đạo nổ súng bắn trọng thương.

Theo ông Nam, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho ông H. rồi. Tuy nhiên, viên đạn nằm sâu trong đầu quá, nếu can thiệp lấy ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nên ê-kíp phẫu thuật chỉ xử lý tổn thương và nối lại các mạch máu bị đứt thôi.

"Hiện ông H. đã tỉnh táo, sức khỏe tạm ổn định rồi. Tuy vậy, viên đạn vẫn còn trong đầu nên có thể gây đau nhức khi thời tiết thay đổi" - ông Nam cho biết.

Nguyễn Ngọc Đạo cùng vợ là P.T.D.H có 2 người con, đang làm việc tại Đà Nẵng. Trước khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người được cho là Đạo bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài tại phòng trọ ở TP Đà Nẵng...

Chiều 26-3, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền; tạm trú tại TP Đà Nẵng) thuê taxi do anh B.T.S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) điều khiển để đi từ Đà Nẵng về quê ở Quảng Trị nhằm giải quyết mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với vợ là chị Phan Thị D.H. (SN 2000).

26bd4c65a9b651588e18.jpg


4bf2f8dd8862e65a04b2.jpg


Khi xe đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo yêu cầu mượn xe để đi việc riêng nhưng tài xế taxi không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã. Đạo sau đó rút súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong rồi giấu thi thể tại vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú

Sau khi gây án, Đạo tự lái xe taxi đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Khoảng 22 giờ cùng ngày, đối tượng tiếp tục dùng súng bắn chết mẹ vợ là bà Đinh Thị T. (SN 1962) và bắn bị thương bố vợ là ông Nguyễn Văn H.

Sau khi gây án, Đạo lên mạng xã hội livestream, thừa nhận đã giết người, đồng thời xin lỗi bố mẹ, các con và kể lại những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Đoạn phát trực tiếp sau đó đã bị xóa luôn.

Một số người dân địa phương cho biết trong buổi livestream, Đạo nói đã giết 3 người, có thể do nghĩ rằng bố vợ đã tử vong. Nghi phạm cũng nhắc đến những xích mích với vợ và gia đình bên ngoại, thậm chí có ý định tự sát nữa

Sau nhiều giờ cố thủ trong xe, được lực lượng chức năng cùng gia đình vận động, Đạo đã giao nộp khẩu súng và ra đầu thú.

Được biết, ông H. và bà T. làm nông nghiệp, có hai người con, trong đó vợ Đạo là con út. Hiện chính quyền xã Kim Điền cùng người thân, hàng xóm đang lo hậu sự cho bà T.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top