XuBong9724
New member
Sau vụ việc chị vợ bị nhóm côn đồ xông vào nhà đánh đập dã man khiến netizen phẫn nộ, gia đình anh Hùng đã làm đơn tố cáo gửi công an để xử lý bọn này theo pháp luật rồi nha!
Ngày 5/6, Công an huyện Yên Thành cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính các đối tượng trong vụ đánh đập một chị chủ nhà xe chạy tuyến Nghệ An - TP. HCM vào ngày 30/5 vừa qua.
Hiện cơ quan công an đang chờ giám định thương tật cho bà Nguyễn Thị Hường (SN 1974, trú xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An) để có căn cứ xử lý vụ việc.
2 trong số nhóm đối tượng bất ngờ xông vào nhà đánh đập liên tục chị Hường được xác định là Lê Văn H (chủ xe HP) và đối tượng tên C.
Chiều 5/6, ông Hoàng Văn Hùng (SN 1974, chồng bà Hường; chủ xe khách Hùng Hường chạy tuyến Nghệ An - TP. HCM) chia sẻ với PV rằng gia đình đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Yên Thành để điều tra xử lý.
Ông Hùng tâm sự: "Nhóm người này rất hung hãn và côn đồ. Họ còn mang theo hung khí. Lúc vợ tôi bị đánh gục giữa nhà, đối tượng mặc quần dài còn dọa vợ tôi: 'Câm mồm không tao bắn'.
Qua camera và mâu thuẫn trước đó thì tôi nhận ra đó chính là đối tượng Lê Văn H (trú xã Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An; chủ xe HP ở Diễn Châu) và đối tượng tên C."
Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc gây shock này, ông Hùng cho biết xuất phát từ mâu thuẫn đón khách trên chuyến xe từ TP. HCM về Nghệ An vào ngày 29/5.
"Xe HP về trùng giờ với xe tôi. Sáng 29/5, xe tôi từ TP.HCM về Nghệ An thì có đón 2 khách ở Bình Thuận. 2 khách này đã gọi xe tôi từ mấy ngày trước rồi. Lúc chờ xe tôi thì họ có điện cho xe khác không thì tôi không rõ.
Khi đón, vì họ đặt trước nên tôi ưu tiên họ giường phía trước. 2 khách này lên xe một lúc thì có người gọi điện đến. Người khách kia trả lời nội dung là lên xe Hùng Hường về rồi.
Chừng ít phút sau thì tôi thấy có người gọi vào máy tôi giả vờ khách đi xe rồi lại dở giọng hỏi 'mày là ai, mày xe nào? quản lý mày là ai?'.
Tôi lúc này tức nên nói lại 'là tao đây' rồi hỏi lại thì người trong điện thoại bảo 'tao là xe H.P. đây'. Họ nói tôi lừa khách của họ rồi đòi trả 2 khách vừa đón.
Tôi có nói đó là khách đặt xe tôi mấy ngày trước. Tôi cũng nói họ cứ đuổi kịp đi, mà đúng khách của họ thì tôi trả.
Khi đuổi kịp đến Ninh Thuận, 2 người nhà xe đó đến rồi nói tôi xuống để nói chuyện. Tôi nói họ cứ lên xe để hỏi 2 hành khách đó nếu đúng gọi xe của họ thì tôi trả cho. Nhưng sau họ không lên thì 2 xe về và không có chuyện gì nữa.
Trưa và chiều 30/5, cũng số điện thoại ấy gọi đến đe dọa sẽ đến tận nhà để đánh. Lúc đó khoảng 3h chiều thì tôi đi ra ngoài.
Khoảng 5 giờ 30', vợ gọi cho tôi nói có đoàn người đi taxi và xe máy đến đánh đập. Tôi vội chạy về thì người dân đưa vợ tôi đi bệnh viện cấp cứu rồi," ông Hùng kể lại nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn kinh hoàng này.
Theo ông Hùng thì khi xảy ra sự việc, trước nhà ông có 2 người là công an nhưng hôm đó mặc thường phục đã chạy tới can thì bị nhóm này cầm gậy đuổi đánh luôn Nhiều người dân thấy nhóm này hung hãn quá nên không dám vào can ngăn.
Được biết, sau khi vào bệnh viện, chị Hường được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, trật khớp cổ tay, thương tật 8%. Nghe mà thương quá đi
"Tôi đã làm đơn gửi Công an huyện Yên Thành nhưng đến nay họ cũng chưa làm việc với vợ tôi mà cũng chưa thấy báo gì với gia đình tôi về việc triệu tập các đối tượng kia làm việc.
Nguồn: soha.vn