Chị trong hội xác nhận sự việc xảy ra ngoài ý muốn nha mọi người!
Liên quan đến drama chú T. (ở xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị "bỏ bom" sau bữa hải sản 16 triệu gây náo loạn MXH, tối 25/6, một chị tên H. đã chủ động nhắn tin cho quán, thông tin được anh H. - chủ quán hải sản chia sẻ với báo VietNamNet.
Anh H. cho hay, chị này tự nhận là một trong những người có mặt trong bữa tối ngày 24/6. Chị ấy nói sự việc này xảy ra ngoài mong muốn, khẳng định không phải ai trong hội cũng vô trách nhiệm hết đâu nha.
Theo lời chủ quán, chị này nói đang bận và hẹn sẽ liên hệ lại sau khi thảo luận với những người đi cùng để có phản hồi chính thức với nhà hàng. Bên cạnh đó, chị còn hỏi thêm về quá trình giải quyết vụ việc sau khi công an vào cuộc, đồng thời bày tỏ lo ngại khi những hình ảnh của nhóm xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và đề nghị nhà hàng đính chính giùm.
Tuy nhiên, theo anh H., thực tế nhà hàng không hề đăng bất kỳ hình ảnh nào của khách và cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu luôn á. Do nhóm khách có nhiều trẻ em nên ngay từ đầu, nhà hàng đã chủ động không công khai hình ảnh vì không muốn ảnh hưởng đến các bé, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng nữa.
Trước đó, thông tin về việc chú T. dẫn bạn gái quen qua mạng cùng những người bạn của cô gái này đi ăn hải sản, sau đó bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu đồng, không thanh toán đã gây xôn xao dư luận cực mạnh.
Trao đổi với báo Dân trí, chủ quán hải sản kể tối 24/6, chú T. cùng 5 chị và khoảng 10 trẻ em vào quán. Cả hội trực tiếp gọi các món cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển, ốc hương... và một số món khác kèm đồ uống, tổng hóa đơn hết 16 triệu đồng luôn á.
Sau khoảng 30 phút ăn uống, chú này liên tục kêu đau bụng, có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Trong khi đó, những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán.
Đến khi quán đề nghị thanh toán hóa đơn thì chú này không hợp tác. Sau đó, quán quyết định trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường Việt Trì đã có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Theo chủ quán, anh được biết vị khách này từng đi ăn ở một số quán nhưng không trả tiền (kiểu "ăn chùa" professional á).
Thông tin trên báo Tri thức - Znews, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho hay trong quá trình làm việc tại trụ sở công an, chú T. có biểu hiện không ổn định tâm lý, giao tiếp khó khăn và không ký biên bản.
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến drama chú T. (ở xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị "bỏ bom" sau bữa hải sản 16 triệu gây náo loạn MXH, tối 25/6, một chị tên H. đã chủ động nhắn tin cho quán, thông tin được anh H. - chủ quán hải sản chia sẻ với báo VietNamNet.
Anh H. cho hay, chị này tự nhận là một trong những người có mặt trong bữa tối ngày 24/6. Chị ấy nói sự việc này xảy ra ngoài mong muốn, khẳng định không phải ai trong hội cũng vô trách nhiệm hết đâu nha.
Theo lời chủ quán, chị này nói đang bận và hẹn sẽ liên hệ lại sau khi thảo luận với những người đi cùng để có phản hồi chính thức với nhà hàng. Bên cạnh đó, chị còn hỏi thêm về quá trình giải quyết vụ việc sau khi công an vào cuộc, đồng thời bày tỏ lo ngại khi những hình ảnh của nhóm xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và đề nghị nhà hàng đính chính giùm.
Tuy nhiên, theo anh H., thực tế nhà hàng không hề đăng bất kỳ hình ảnh nào của khách và cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu luôn á. Do nhóm khách có nhiều trẻ em nên ngay từ đầu, nhà hàng đã chủ động không công khai hình ảnh vì không muốn ảnh hưởng đến các bé, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng nữa.
Trước đó, thông tin về việc chú T. dẫn bạn gái quen qua mạng cùng những người bạn của cô gái này đi ăn hải sản, sau đó bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu đồng, không thanh toán đã gây xôn xao dư luận cực mạnh.
Trao đổi với báo Dân trí, chủ quán hải sản kể tối 24/6, chú T. cùng 5 chị và khoảng 10 trẻ em vào quán. Cả hội trực tiếp gọi các món cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển, ốc hương... và một số món khác kèm đồ uống, tổng hóa đơn hết 16 triệu đồng luôn á.
Sau khoảng 30 phút ăn uống, chú này liên tục kêu đau bụng, có biểu hiện bất thường, nằm ra sàn, liên tục múa tay chân, kêu đau đớn do bị đánh đập. Trong khi đó, những vị khách đi cùng thì lần lượt rời khỏi quán.
Đến khi quán đề nghị thanh toán hóa đơn thì chú này không hợp tác. Sau đó, quán quyết định trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường Việt Trì đã có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Theo chủ quán, anh được biết vị khách này từng đi ăn ở một số quán nhưng không trả tiền (kiểu "ăn chùa" professional á).
Thông tin trên báo Tri thức - Znews, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho hay trong quá trình làm việc tại trụ sở công an, chú T. có biểu hiện không ổn định tâm lý, giao tiếp khó khăn và không ký biên bản.
Nguồn: kenh14.vn