Vụ 'chiếc áo đỏ' oan nghiệt: 3 thanh niên yêu cầu tăng mức bồi thường vì bị giam oan cả năm trời

Cam01

New member
bd3cf4a352c3d6620d57.jpg


Ba thanh niên trong vụ án oan "chiếc áo đỏ" gây xôn xao ở Cà Mau đã quyết định cùng nhau khởi kiện, đòi tăng mức bồi thường sau khi bị giam oan hơn một năm một tháng

Ngày 4-1, luật sư Trần Thị Ánh (TP.HCM) cho biết bà vừa nhận được yêu cầu từ cả ba thanh niên trong vụ án "chiếc áo đỏ oan nghiệt" ở Cà Mau.

Cụ thể, cả ba anh đều đồng loạt khởi kiện để đòi tăng mức bồi thường oan sai, vì không chấp nhận mức bồi thường mà VKSND huyện Cái Nước, Cà Mau đưa ra. Quá bức xúc luôn ấy!

Chuyện gì đã xảy ra?

Từ ngày 30-12-2016, ba thanh niên này lần lượt nhận được các quyết định giải quyết bồi thường oan sai từ VKSND huyện Cái Nước.

Theo quyết định, Lê Minh Nhật được bồi thường hơn 99 triệu đồng; Nguyễn Vũ Ca được 146,9 triệu đồng và Nguyễn Hoàng Khang nhận 123 triệu đồng.

Tuy nhiên, cả ba đều khẳng định không đồng ý với mức bồi thường này và sẽ nhờ luật sư khởi kiện để đòi mức cao hơn. Sau bao nhiêu tháng ngồi tù oan thì mức này là chưa đủ các bạn ơi

Trước đó, qua nhiều lần thương lượng, hai bên không đạt được thỏa thuận về mức bồi thường. Mức mà cả ba thanh niên đề xuất là trên 400 triệu đồng mỗi người.

Câu chuyện bắt đầu từ đâu?

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 2-6-2015, anh Lâm Chí Nhẫn (quê Cà Mau) bị một nhóm người cướp điện thoại khi anh đang dừng xe nghe điện thoại trên cầu Lương Thế Trân, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau.

Anh Nhẫn đã báo công an xã và cùng lực lượng này đuổi theo nhóm cướp.

Đến khu vực xã Lý Văn Lâm, cách hiện trường khoảng hơn 2 km, anh Nhẫn cho rằng nhóm cướp đang ngồi nhậu trong quán nhậu 797 và khẳng định "tên áo đỏ" (tức Lê Minh Nhật) là người cầm đầu.

Ba thanh niên bị mời về công an xã làm việc và sau đó, Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra hành vi cướp của.

Drama tại tòa ⚖️

Đến ngày 4-12-2015, vụ án được đưa ra Tòa án huyện Cái Nước xét xử sơ thẩm. Cáo trạng của VKSND huyện Cái Nước cáo buộc ba thanh niên phạm tội cướp của.

Theo cáo trạng, Nhật là nhân viên quán 797. Chiều tối 2-6-2015, Ca và Khang từ huyện Năm Căn lên chơi, ghé thăm Nhật và nhậu tại quán Nhật làm việc.

Cả ba cùng uống vài chai bia thì Nhật rủ hai bạn tạm dừng nhậu, đi tìm người nghe điện thoại trên xe hay đi tiểu bên đường để cướp điện thoại rồi về nhậu tiếp.

Ba thanh niên được cho là đã làm đúng kế hoạch, gặp anh Nhẫn nên ra tay cướp điện thoại rồi về nhậu tiếp cho đến khi bị công an xã mời làm việc.

Chiếc điện thoại cướp được, trên đường về quán nhậu, Nhật được cho là đã bán cho một người đi đường với giá 200.000 đồng.

Plot twist chấn động!

Tuy nhiên, khi ra trước tòa, cả ba thanh niên đồng loạt phản cung, cho rằng mình nhận tội trước đây là vì bị điều tra viên ép buộc chứ thực sự không đi cướp của ai.

Tòa án trả hồ sơ nhiều lần vì thiếu chứng cứ. Đến tháng 8-2016, vụ án được đình chỉ điều tra, ba thanh niên chính thức được giải oan sau khi đã bị giam hơn một năm (từ tháng 6-2015 đến tháng 7-2016).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top