Ối giời ơi, drama tài sản hơn 1.264 tỷ đồng giữa bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái (Giám đốc BV thẩm mỹ Việt Mỹ) lại thêm twist mới rồi nè! Lần này cả hai bên đều kháng cáo bản án sơ thẩm luôn á
Ngày 13/10, TAND khu vực 2 TP.HCM xác nhận đã nhận đơn kháng cáo từ cả hai phía. Mà story này từng viral khắp nơi vì số tiền mà bà Ngọc đòi chia lên tới hơn 1.264 tỷ luôn đó các bé ơi!
Bà Ngọc: Không chịu, kháng cáo hết!
Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) quyết kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong đơn, bà bức xúc nói phán quyết của tòa "chưa khách quan, không chính xác" và xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của mình. Kháng cáo toàn bộ tức là bà muốn cấp trên xem lại hết mọi thứ đã được xử ở sơ thẩm ấy.
Ông Thái cũng không ngồi yên
Còn ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi) thì kháng cáo phần tòa không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông, đòi bà Ngọc bồi thường gần 8 tỷ đồng. Theo ông kể, số tiền này là thiệt hại do một bất động sản của ông bị áp biện pháp khẩn cấp tạm thời, làm ảnh hưởng việc chuyển nhượng theo hợp đồng.
Cụ thể nha: Ông Thái nói bà Ngọc đã yêu cầu TAND quận 1 (cũ) áp biện pháp khẩn cấp với một nhà đất của ông. Ông khẳng định BĐS này không liên quan gì đến bà Ngọc, nhưng vì bị "khóa" nên ông không thể chuyển nhượng theo hợp đồng đặt cọc.
Kết quả? Ông phải bồi thường cho bên thứ ba khoảng 8 tỷ đồng. Vậy nên ông đòi xem xét lại việc tòa không chấp nhận yêu cầu phản tố này. (Tất nhiên đây là lời ông Thái trình bày thôi nha, mọi thứ phải xem xét hồ sơ chứng cứ mới rõ!)
Bản án sơ thẩm xử thế nào?
Hồi chiều 29/9, TAND khu vực 2 TP.HCM đã xét xử sơ thẩm. Kết quả là tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, tuyên bà được chia hơn 743,3 triệu đồng theo tỷ lệ vốn góp khi cùng ông Thái mua hai căn hộ.
Về những yêu cầu liên quan đến tài sản trăm tỷ khác? Tòa từ chối hết vì không có căn cứ chứng minh. Chênh lệch quá xa luôn á: đòi nghìn tỷ nhưng chỉ được vài trăm triệu
Không những thế, tòa còn chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Thái. Bà Ngọc phải hoàn trả cho ông hơn 301.904 USD, tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng luôn.
Vậy là bà Ngọc vừa được nhận 743 triệu đồng, vừa phải trả lại hơn 301.904 USD cho ông Thái. Tính ra bà còn... âm tiền á! Nhưng cả hai đều chưa OK với kết quả này nên mới kháng cáo đó.
Tại sao lại drama to thế này?
Nghe backstory nè: Ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc từng đăng ký kết hôn tại Mỹ năm 2011. Nhưng đến 2018, tòa án Mỹ tuyên hôn nhân vô hiệu với lý do "hôn nhân giả tạo". Ối trời, plot twist mạnh!
Năm 2024, bà Ngọc khởi kiện, nói rằng trong thời gian hai người ở với nhau đã phát sinh tài sản chung cần chia. Ban đầu bà đòi hơn 1.264 tỷ đồng, sau rút bớt còn đòi hơn 454,8 tỷ.
Phía ông Thái thì phản bác: Hôn nhân giả tạo rồi còn đòi chia tài sản gì nữa? Ông nói nếu bà Ngọc chứng minh được góp tiền mua tài sản hoặc cùng làm ăn thì tòa mới xét.
Về mấy bằng chứng như hình chụp chung, giấy đăng ký kết hôn, vé máy bay cùng nhau mà bà Ngọc đưa ra? Ông Thái bảo mấy cái đó là để tạo bằng chứng cho hôn nhân giả thôi, không phải bằng chứng sống như vợ chồng đâu nha!
Vụ này sẽ đi đâu về đâu?
Với việc cả hai bên đều kháng cáo, vụ án này còn dài dài. Bà Ngọc kháng cáo toàn bộ cho thấy bà hoàn toàn không hài lòng với kết quả sơ thẩm. Còn ông Thái thì muốn đòi lại khoản 8 tỷ.
Các nội dung kháng cáo sẽ được xem xét theo đúng trình tự pháp lý. Chờ xem kết quả tiếp theo sẽ ra sao nhé các bạn! Chắc chắn còn nhiều drama lắm đây
Câu chuyện này cho thấy việc phân chia tài sản không đơn giản chút nào, nhất là khi bản chất quan hệ giữa hai bên còn đang... mơ hồ như vậy. Hy vọng pháp luật sẽ xử công bằng cho cả hai phía!
Nguồn: techz.vn