MiBobo3427
New member
Chị Hạnh đã lợi dụng lúc chồng ngủ say để rút dao bầu chuẩn bị sẵn ở đầu giường, vung tay đâm liên tiếp vào người chồng một cách lạnh lùng... Đọc mà thấy rùng mình luôn á
Nạn nhân là anh Ngô Kim Hùng (sinh năm 1981, trú tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa) đã bị chính vợ mình - chị Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1986) dùng dao đâm nhiều nhát.
Ông Ngô Văn Ân - hàng xóm của anh Hùng - kể lại moment kinh hoàng: "Khoảng 5h20 sáng, tôi vừa dậy tập thể dục thì bất ngờ nhận được điện thoại của Phó trưởng CA xã Đồng Tân báo chị Hạnh vừa đến CQCA đầu thú về việc dùng dao đâm chết chồng, nhờ tôi đến gọi người nhà anh Hùng kiểm tra xem sự việc thế nào. Tôi khẩn trương chạy sang nhà ông Ngô Kim Lượng (bố đẻ anh Hùng) thì thấy ông Lượng đang ngồi chơi trước cửa nhà. Khi tôi thông báo sự việc, ông Lượng lúc đầu không tin, sau đó đã sang ngay nhà anh Hùng. Lúc chúng tôi đến, cánh cửa chính vào nhà anh Hùng khép hờ, ông Lượng đi vào bên trong rồi hốt hoảng chạy ra, nói lắp bắp: Thằng Hùng chết thật rồi".
Một hàng xóm khác cho biết thêm chi tiết rợn người hơn: "Trước đó, khoảng 4h sáng 9/5, khi gia đình tôi đang ngủ thì có khách đến gọi cửa để mua giò. Tôi tỉnh dậy, lấy giò cho khách và nghe thấy anh Hùng nhà bên cạnh đang rất lớn tiếng. Được một lúc sau, tôi không nghe thấy tiếng động gì nữa. Nghĩ chắc vợ chồng cãi nhau như mọi khi nên tôi không qua can ngăn. Cho đến hơn 5h sáng, tôi chạy thể dục ngang qua nhà anh Hùng, thấy hai cháu (con của anh Hùng, chị Hạnh) đang ngồi ở cửa. Tôi liền hỏi: Sao hôm nay hai đứa dậy sớm vậy, thì hai cháu im lặng không nói gì".
"Sau đó, tôi tiếp tục chạy một vòng, khoảng 20 phút sau quay lại đây thì đã thấy ông Lượng và ông Ân cùng một số người khác đang tập trung rất đông trước cửa nhà anh Hùng. Khi ông Lượng vào kiểm tra, sau đó hốt hoảng chạy ra thông báo anh Hùng đã chết. Khi đó, tôi lấy xe máy đi thông báo cho bà Ngô Thị Hoa (50 tuổi, mẹ đẻ anh Hùng) về vụ việc. Đưa bà Hoa đến, tôi cùng mọi người vào bên trong xem hiện trạng thế nào. Lúc đó trời còn tối, tiến về phía phòng ngủ của vợ chồng anh Hùng ở tầng một, mọi người hãi hùng thấy anh Hùng nằm chết trên giường, người cởi trần, chỉ còn mặc chiếc quần lót"
Lúc sự việc xảy ra, con lớn của vợ chồng anh Hùng đang ngủ ở phòng riêng tầng hai, còn vợ chồng cùng con nhỏ nằm ngủ ở phòng tầng một. Theo hàng xóm tiết lộ, vợ chồng anh Hùng hay cãi nhau, có khi còn đánh nhau luôn. Rạng sáng 9/5, hai người xảy ra mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng. Có lẽ do tích uất quá nhiều trong lòng nên chị Hạnh đã có kế hoạch sát hại chồng mình
Hiện trường vụ án mạng chính là phòng ngủ của hai vợ chồng anh Hùng ở tầng một của ngôi nhà 3 tầng nằm ngay mặt đường.
Anh Hùng và chị Hạnh đã chung sống được 8 năm. Ban đầu hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, từng mở cây xăng kinh doanh và mới bán đi vài năm nay. Chị Hạnh mở quán cắt tóc, gội đầu ngay tại nhà, còn anh Hùng thì không có nghề ổn định - trước đây có làm tài xế taxi nhưng sau đó nghỉ ở nhà làm tự do.
Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn và cãi vã. Có tin đồn anh Hùng ham mê cờ bạc và có "người thứ ba" bên ngoài khiến vợ ghen tuông cực mạnh
Theo người hàng xóm khá thân với gia đình, trước khi xảy ra vụ án mạng một ngày, anh Hùng và chị Hạnh đã ra tòa giải quyết ly hôn. Về đến nhà, anh Hùng còn nói với bố mình là sau khi ly dị sẽ chu cấp hàng tháng cho hai con 10 triệu đồng.
Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị Hạnh đã đến CQCA tự thú trong trạng thái hoảng loạn. Tại cơ quan điều tra, chị Hạnh khai báo đã phi tang hung khí là con dao nhọn tại cánh đồng đối diện nhà. Lực lượng CA đã khẩn trương tìm kiếm và thu giữ được tang vật.
Nguồn: soha.vn