Linh005262
New member
Theo chia sẻ đau lòng của gia đình, thi thể chị H. được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn ở một rẫy cà phê vắng người Trước khi rời khỏi nhà bằng xe Vision, chị có đeo dây chuyền, lắc tay, hai chiếc nhẫn và mang theo vài triệu tiền mặt, nhưng khi gia đình đến nhận thi thể thì toàn bộ đều không còn nữa.
Liên quan đến vụ việc này, theo báo Công an nhân dân sáng 31/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng.
Qua xác minh, nạn nhân là chị N.T.T.H., sinh năm 1998, sống ở xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Theo báo Infone, chị gái ruột của nạn nhân kể lại: Trưa ngày 25/12, sau khi đi chợ về, chị H. ướp sẵn đồ ăn, chuẩn bị nấu bữa trưa cho gia đình. Nhưng sau đó chị nhờ mẹ nấu ăn để lên TP Buôn Ma Thuột có việc cá nhân. Đến chiều không thấy chị về, người thân liên tục gọi điện nhưng không liên lạc được. Cảm thấy không yên, mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng vẫn mất tích.
Người thân nạn nhân chia sẻ: "H. có con nhỏ mới 2 tuổi, chưa bao giờ đi đâu lâu thế này. Từ trưa đến chiều vẫn chưa về, gia đình rất lo và linh cảm có chuyện không hay đang xảy ra".
Ngày hôm sau (26/12), chị gái chị H. đăng thông tin lên Facebook và trình báo với chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì
Chị Nguyễn Thu Hiền (chị ruột H.) chia sẻ với báo Đất Việt: "Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Đến ngày 30/12 thì phát hiện thi thể H. ở rẫy cà phê ở thôn 22, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, cách nhà hơn chục km.
Em tôi còn rất trẻ, sau khi lập gia đình và sinh con thì ở nhà chăm con. Hai vợ chồng sống ở nhà bố mẹ đẻ tôi, trước đó H. không có mâu thuẫn hay xô xát với ai. Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể có áo và giày của H. Đặc biệt thi thể mất 1 bàn tay, công an tìm khắp khu vực nhưng không thấy.
Công an nói với gia đình đây là hiện trường giả. Qua khám nghiệm tử thi, em gái tôi bị bóp cổ chết chứ không bị hành hạ, đánh đập gì. Theo nguồn tin từ công an, hiện đã tìm được chiếc xe máy của H.".
Người thân chị H. cũng cho biết, trước khi đi khỏi nhà bằng xe Vision, H. có đeo dây chuyền, lắc tay, hai chiếc nhẫn và vài triệu tiền mặt, nhưng khi gia đình đến nhận thi thể thì không còn thấy những thứ này nữa.
Đáng chú ý, ngay sau khi chị gái nạn nhân đăng bài tìm người trên mạng xã hội, có một Facebook nickname T.H. (nick của chính nạn nhân) đã vào bình luận, trấn an mọi người: "Chị đang làm ở Đà Nẵng, tuần sau chị về".
Tuy nhiên, người thân đã nhận ra có người khác đang cầm điện thoại của chị H. Bởi vì nạn nhân H. đã xưng "chị" với chị gái mình Hơn nữa, khi thấy nick Facebook của nạn nhân H. sáng lên, nhiều người liền gọi video, gọi điện thoại nhưng người sử dụng tài khoản của chị H. không nhận cuộc gọi.
Trước đó, sáng 30/12, người dân đi làm rẫy ở xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy nên trình báo cơ quan công an. Khu vực này rất ít người sinh sống.
Sau khi khám nghiệm, công an xác định nạn nhân chính là H.
Ngoài ra, trên cổ nạn nhân có vết siết bằng ống tay áo, bàn tay phải bị mất không tìm ra. Theo nhận định của công an, nạn nhân tử vong khoảng 5 ngày.
Nguồn: kenh14.vn