Vụ chị gửi 1,5 tỷ ở ngân hàng rồi "bay màu": Công an vào cuộc, lấy tới 18 chữ ký để giám định

TepLili8334

New member
ab4a87134a66b4d62718.jpg


Sau khi nhận được đơn tố cáo về vụ "mất tích" 1,5 tỷ đồng gửi ở Vietcombank, công an đã mời chị Hoa và chồng lên làm việc để làm rõ drama này.

Ngày 31/1, anh Nguyễn Khắc Tiến và chị Nguyễn Thị Hoa (ở xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết sau khi gia đình gửi đơn lên công an, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập vợ chồng anh lên để hỏi han cho rõ ràng.

Tại trụ sở công an, vợ chồng anh Tiến đã khai báo chi tiết toàn bộ sự việc y như trong đơn tố cáo trước đó về chuyện gửi 1,5 tỷ đồng ở Vietcombank nhưng "biến mất không dấu vết" một cách vô lý.

fe3bb7a02e2b4ed5407f.jpg


Anh Tiến tiết lộ thêm rằng sau khi lấy lời khai của cả hai vợ chồng, công an còn thu thập luôn 18 chữ ký của chị Hoa để phục vụ công tác giám định và điều tra. Nhiều chữ ký thật đấy!

"Mấy ngày trước vợ chồng tôi đã gửi đơn lên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An rồi. Sau đó công an mời 2 vợ chồng tôi lên khai báo. Chúng tôi đã trình bày hết mọi thứ như trong đơn tố cáo. Công an cũng đã lấy 18 chữ ký của vợ tôi để điều tra luôn.

Số tiền 1,5 tỷ đồng đó là tiền mồ hôi nước mắt, cực khổ mới kiếm ra được nên chúng tôi mong các cơ quan vào cuộc điều tra làm rõ để lấy lại tiền, lấy lại công bằng cho gia đình", anh Tiến tâm sự.

a05d23a3fbad3e0b3a16.png


Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin. Hiện công an đang xem xét, phân loại xem vụ việc có dấu hiệu tội phạm không để vào cuộc điều tra cho ra lẽ.

"Trước đó ngân hàng đã tự giám định chữ ký và trả lời khách hàng nhưng chị Hoa không đồng ý với kết quả này nên yêu cầu làm rõ thêm. Phía công an sẽ xem xét, phân loại để vào cuộc và lấy chữ ký, tài liệu từ phía ngân hàng để trưng cầu giám định", vị lãnh đạo này cho biết.

af9102851370aad74daa.jpg


Flashback lại drama từ đầu nhé!

Như đã đưa tin trước đó, chị Nguyễn Thị Hoa (xóm 5, xã Nghi Ân, TP. Vinh) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ về khoản tiền 1,5 tỷ gửi ở Vietcombank đột nhiên "bốc hơi" không biết đi đâu.

Theo chị Hoa kể lại, từ năm 2014-2016, chồng chị đi làm ở nước ngoài và gửi tiền về 2 tháng một lần. Trong giai đoạn này, chị Hoa đã đến Vietcombank chi nhánh Quán Bàu gửi tiết kiệm với tổng số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng.

Tháng 5/2016, vợ chồng chị Hoa cầm cố sổ tiết kiệm 1,8 tỷ này để vay 300 triệu vì chưa đến hạn rút. Sau đó ít ngày, đến hạn rồi nên chị Hoa rút tiền thanh toán khoản nợ và làm sổ mới với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Chị Hoa kể tiếp, đến tháng 6/2016, chị đến rút lãi của 1,5 tỷ đồng được hơn 34 triệu đồng và chuyển sổ tiết kiệm 1,5 tỷ sang kỳ hạn không thời hạn.

Nhưng plot twist đến tháng 1/2019! Khi chị Hoa báo với ngân hàng muốn rút tiền thì ngân hàng thông báo số tiền trong tài khoản đã được chị Hoa rút hết từ năm 2016 rồi với 6 giao dịch. Thế nhưng chị Hoa khẳng định mình không hề rút tiền và các lần giao dịch đó không phải do chị thực hiện. Wtf?

21f68ab1648a717f3117.jpg


Sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng, Vietcombank chi nhánh Vinh đã ra thông báo mật gửi chị Nguyễn Thị Hoa.

Trong thông báo này, ngân hàng khẳng định chị Hoa đã gửi tiền vào Vietcombank Vinh từ khoảng tháng 1/2016 đến tháng 6/2016. Tuy nhiên cũng trong khoảng thời gian này, chị Hoa đã rút hết toàn bộ số tiền luôn.

Về vấn đề chữ ký, chữ viết của chị Hoa trên các phiếu yêu cầu rút tiền từ sổ tiết kiệm, phía Vietcombank Vinh đã gửi yêu cầu giám định chữ ký tới Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An. Kết quả cho thấy các chữ ký này đúng là của khách hàng Hoa đã ký để yêu cầu rút tiền.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top