NắngHạDễThương
New member
Kết quả điều tra ban đầu đã ra rồi nè! Vụ cháy xe kinh hoàng tại trạm xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng - 2 nạn nhân đã tử vong do bỏng và ngạt khí bên trong xe, chứ không phải bị "unalive" trước đó như nhiều bạn đang nghi ngờ trên mạng.
Theo nguồn tin ngày 5-5, 2 em Trần Hữu Tr. (sinh năm 2009) và Dương Anh K. (sinh năm 2010, cùng ở xã Thăng Điền) đã không qua khỏi do bỏng và ngạt khí trong xe. Các "thám tử mạng" có thể ngồi xuống rồi đấy, vì kết quả điều tra khẳng định không có cơ sở để nghĩ rằng 2 bạn đã mất trước khi xe cháy.
Người nhà các nạn nhân cũng xác nhận không nghi ngờ có chuyện gì đáng ngờ xảy ra trước đó. Tuy nhiên, qua các clip ghi lại hiện trường, gia đình em K. vẫn khá bức xúc về cách xử lý tình huống của tài xế
Theo lời người nhà, khi cơ quan chức năng đưa thi thể ra ngoài, 2 em được tìm thấy ở khu vực hàng ghế trước bên phải xe. Nhiều khả năng lúc xe bốc cháy, các em đã cố gắng nhoài lên phía trước để mở cửa thoát thân nhưng không kịp...
Hiện tại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, cũng ở xã Thăng Điền) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với Nguyễn Quốc Vin (sinh năm 1994, xã Thăng Điền) - chủ xe để làm rõ trách nhiệm.
Vụ việc diễn ra như thế nào?
Anh Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, thường xuyên thu mua, sửa chữa và sạc pin, ắc quy để dùng. Khoảng 14h ngày 1-5, anh này nhờ An (em vợ) lái xe chở 2 em Tr. và K. cùng đống pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm ở thôn Tú Nghĩa về kho ở phường An Thắng.
Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi dừng ở trụ bơm xăng số 1 để đổ nhiên liệu, anh An vẫn để xe nổ máy và xuống xe ra ngoài (ơ kìa! ). Đúng lúc nhân viên trạm xăng chuẩn bị bơm xăng thì cốp sau xe đột nhiên phát nổ và bốc cháy dữ dội.
Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt, lực lượng chữa cháy phát hiện 2 em Tr. và K. đã tử vong trong xe
Điều tra cho thấy pin và ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao.
Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng - cho biết tài xế An khai do quá hoảng loạn nên không kịp xử lý để cứu 2 em ra khỏi xe.
Nguồn: soha.vn
Theo nguồn tin ngày 5-5, 2 em Trần Hữu Tr. (sinh năm 2009) và Dương Anh K. (sinh năm 2010, cùng ở xã Thăng Điền) đã không qua khỏi do bỏng và ngạt khí trong xe. Các "thám tử mạng" có thể ngồi xuống rồi đấy, vì kết quả điều tra khẳng định không có cơ sở để nghĩ rằng 2 bạn đã mất trước khi xe cháy.
Người nhà các nạn nhân cũng xác nhận không nghi ngờ có chuyện gì đáng ngờ xảy ra trước đó. Tuy nhiên, qua các clip ghi lại hiện trường, gia đình em K. vẫn khá bức xúc về cách xử lý tình huống của tài xế
Theo lời người nhà, khi cơ quan chức năng đưa thi thể ra ngoài, 2 em được tìm thấy ở khu vực hàng ghế trước bên phải xe. Nhiều khả năng lúc xe bốc cháy, các em đã cố gắng nhoài lên phía trước để mở cửa thoát thân nhưng không kịp...
Hiện tại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, cũng ở xã Thăng Điền) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với Nguyễn Quốc Vin (sinh năm 1994, xã Thăng Điền) - chủ xe để làm rõ trách nhiệm.
Vụ việc diễn ra như thế nào?
Anh Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, thường xuyên thu mua, sửa chữa và sạc pin, ắc quy để dùng. Khoảng 14h ngày 1-5, anh này nhờ An (em vợ) lái xe chở 2 em Tr. và K. cùng đống pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm ở thôn Tú Nghĩa về kho ở phường An Thắng.
Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi dừng ở trụ bơm xăng số 1 để đổ nhiên liệu, anh An vẫn để xe nổ máy và xuống xe ra ngoài (ơ kìa! ). Đúng lúc nhân viên trạm xăng chuẩn bị bơm xăng thì cốp sau xe đột nhiên phát nổ và bốc cháy dữ dội.
Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt, lực lượng chữa cháy phát hiện 2 em Tr. và K. đã tử vong trong xe
Điều tra cho thấy pin và ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao.
Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng - cho biết tài xế An khai do quá hoảng loạn nên không kịp xử lý để cứu 2 em ra khỏi xe.
Nguồn: soha.vn