Tối 7/9, tin từ Tiền Phong khiến ai nghe cũng đau lòng: vụ cháy quán karaoke An Phú đã cướp đi sinh mạng của 32 người Trong số những người ra đi có một chị tạp vụ đã cố hết sức để thoát ra ngoài nhưng không kịp nữa...
Đến khoảng 19h30 tối 7/9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và ghi nhận đủ số nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An). Con số đau lòng là 32 người đã không qua khỏi (15 nữ, 17 nam), trong đó có một chị nhân viên tạp vụ. Phần lớn là nhân viên quán, một số ít là khách đến hát.
Hiện tại, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành và hiện trường vẫn đang bị phong tỏa. Lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt từ sáng đến tối nay tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp.
Đến tối nay, nhiều thi thể nạn nhân vẫn chưa có người thân đến làm thủ tục nhận bàn giao Đa số nhân viên quán karaoke quê ở các tỉnh miền Tây nên sau khi xảy ra vụ việc, người thân phải di chuyển đến Bình Dương bằng xe máy, hành trình dài đầy nước mắt...
Trước đó, vụ cháy xảy ra lúc 20h50 tối 6/9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã huy động cực mạnh với 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, rất nhiều người bị mắc kẹt bên trong Lực lượng chức năng đã dùng xe thang giải cứu 22 nạn nhân ra khỏi quán theo lối sân thượng. Hàng chục người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Theo thông tin, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke này được ngành chức năng cấp chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy. Điểm khởi phát hỏa hoạn ở khu vực tầng 2 của quán.
Nguồn: kenh14.vn