BeoPho2664
New member
Sáng nay (7/9), tại Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), nhiều nạn nhân trong vụ cháy quán Karaoke An Phú vẫn đang được theo dõi sức khỏe sát sao. Vụ việc thương tâm này đã khiến nhiều người tử vong và bị thương nặng, hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.
Theo lãnh đạo bệnh viện, lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ rất hoảng loạn Các bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương. Có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca ngạt khói, hiện tình hình sức khỏe đã dần ổn định.
Anh T. (nhân viên của quán) - người đầu tiên phát hiện có cháy - vẫn còn trong tâm trạng hoảng hốt khi nhớ lại giây phút sinh tử đó. "Tôi là người đầu tiên phát hiện có cháy, lúc đó không nghĩ gì đến bản thân gì hết, đang ở lầu 2, tôi chạy đi gõ cửa các phòng, rồi lên lầu 3 kêu nhân viên tháo chạy ra khỏi quán" - anh T. kể lại.
Đến lúc lửa cháy to quá, anh T. chạy lên sân thượng. "Lúc này, tôi tính nhảy xuống đất mà nghĩ giờ nhảy là chết chắc nên nán lại, may nhân viên chữa cháy đến cứu kịp thời. Tôi được đưa xuống đất an toàn nhưng do hít lượng khói lớn nên đến giờ tôi vẫn bị khó thở" - anh T. chia sẻ và cho biết thời điểm xảy ra sự việc có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2.
Trong sáng nay, lãnh đạo TP Thuận An đã xuống trực tiếp hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời đến Bệnh viện đa khoa An Phú để thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại đây.
Nguồn: kenh14.vn