SunMimi7412
New member
9 giờ 45 phút sáng nay (28/5) thêm một vụ cháy thương tâm nữa khiến ai cũng phải xót xa Một nhà trọ kết hợp kinh doanh quán cơm ở xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bốc cháy dữ dội để lại hậu quả nghiêm trọng.
Theo đoạn clip được người dân ghi lại, ngọn lửa lớn bùng lên phía trong ngôi nhà, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Đặc biệt là tiếng người mẹ khóc lớn gọi con ở bên ngoài khiến nhiều người không kìm được nước mắt
Được biết, vụ cháy xảy ra tại quán cơm của chị Đ.T.H. (quê ở Hoành Bồ, Quảng Ninh). Chị H. có chồng là người Trung Quốc, đang làm công nhân Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Vợ chồng chị thuê nhà ở ki-ốt số 4, ngay lối vào nhà máy để bán hàng ăn.
Khi xảy ra cháy, trong nhà có 2 người lớn và 3 đứa trẻ là con của chị H. May mắn là chị kịp bế đứa con bé nhất ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, hai người con khác của chị H. gặp nạn: cháu V. (sinh năm 2009) đã tử vong và cháu D.A. (sinh năm 2003) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với tiên lượng xấu.
Nguồn: soha.vn
Theo đoạn clip được người dân ghi lại, ngọn lửa lớn bùng lên phía trong ngôi nhà, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Đặc biệt là tiếng người mẹ khóc lớn gọi con ở bên ngoài khiến nhiều người không kìm được nước mắt
Được biết, vụ cháy xảy ra tại quán cơm của chị Đ.T.H. (quê ở Hoành Bồ, Quảng Ninh). Chị H. có chồng là người Trung Quốc, đang làm công nhân Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Vợ chồng chị thuê nhà ở ki-ốt số 4, ngay lối vào nhà máy để bán hàng ăn.
Khi xảy ra cháy, trong nhà có 2 người lớn và 3 đứa trẻ là con của chị H. May mắn là chị kịp bế đứa con bé nhất ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, hai người con khác của chị H. gặp nạn: cháu V. (sinh năm 2009) đã tử vong và cháu D.A. (sinh năm 2003) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với tiên lượng xấu.
Nguồn: soha.vn